Sau cơn xuất huyết não năm 2018, Sir Alex Ferguson từng đối mặt với nỗi lo mất trí nhớ và đã có thời điểm mất khả năng nói. Nhưng khoảnh khắc trở lại Old Trafford cũng khiến ông thực sự sợ hãi. Chuyến đi đầu tiên trở lại khán đài trong trận hòa 1-1 với Wolves, hơn 4 tháng sau ca phẫu thuật khẩn cấp, với ông là một thử thách tâm lý thực sự.
Nỗi lo trước tiếng vỗ tay
Sir Alex thừa nhận ông “sợ hãi” khi trở lại Old Trafford. Nhà cầm quân huyền thoại của Manchester United không biết người hâm mộ sẽ đón nhận mình ra sao sau biến cố sức khỏe. Ông nói thẳng mình không hề cảm thấy thoải mái. Chỉ đến khi sân vận động vang lên tiếng vỗ tay lớn sau lời giới thiệu trên loa, cảm xúc mới vỡ òa. Bà xã của ông ngồi bên cạnh đã gần như bật khóc rồi quay sang nói “Thật tuyệt vời”.
Tình cảm của người hâm mộ United
Với Sir Alex, sự đón chào ấy thể hiện tình cảm của người hâm mộ Manchester United dành cho ông sau quãng thời gian dài gắn bó và cống hiến cho câu lạc bộ. Ông gọi đó là “sự hào phóng của các cổ động viên” khi họ vẫn dành cho mình sự chào đón nồng nhiệt trong lúc ông đang trên hành trình hồi phục.
Từ giường bệnh trở lại khán đài
Năm nay 84 tuổi, Sir Alex kể lại hành trình hồi phục với sự biết ơn khi giờ đây ông vẫn thường xuyên trở lại Old Trafford. Ông từng mất khả năng nói và phải nhờ chuyên gia trị liệu hướng dẫn viết tên các loài chim, động vật và con sông để giúp mình lấy lại tiếng nói.
Giờ đây, khi cảm thấy “khá ổn dù còn vài chấn thương nhỏ”, Sir Alex có thể bình thản ngồi trên khán đài Old Trafford, sau lần trở lại vào tháng 9/2018 từng khiến ông vô cùng lo lắng.