Đổi sơ đồ chiến thuật: Linh hoạt hay là chết?
Sơ đồ 3-4-2-1 từng là "bảo bối" giúp Amorim làm mưa làm gió ở Sporting, nhưng sang Man Utd lại hóa "bình thường như cân đường hộp sữa". Thống kê chỉ ra, thành tích của ông còn kém cả Ten Hag. Đã đến lúc HLV người Bồ Đào Nha nên bớt cứng nhắc, thử nghiệm 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 để cứu lấy "Quỷ đỏ" khỏi cảnh trụ hạng.
Mạnh dạn dùng Sesko: Đừng để tiền đạo ngồi mòn ghế dự bị!
Man Utd đang "khát" bàn thắng trầm trọng, nhưng Amorim lại quá thận trọng với Sesko và Hojlund. Trong khi Arsenal dám cho Gyokeres đá chính, thì Sesko chỉ được "hít thở bầu không khí" từ ghế dự bị. Đã đến lúc HLV nên mạnh dạn trao cơ hội cho tân binh này để giải cơn hạn bàn thắng.
Dùng thủ môn an toàn: Đừng để fan thót tim mỗi trận!
Onana và Bayindir thay nhau khiến CĐV Man Utd "đứng tim" với những pha xử lý như phim kinh dị. Tin vui là CLB đang đàm phán mua Senne Lammens. Nếu thành công, Amorim nên thử nghiệm ngay để chấm dứt chuỗi ngày "thủ môn tấu hài" ở Old Trafford.
Xác định vai trò Bruno Fernandes: Đừng biến nhạc trưởng thành... công nhân!
Đẩy Fernandes xuống đá tiền vệ trung tâm chẳng khác nào bắt cá leo cây. Nếu không dùng anh ở vị trí sở trường, tốt nhất nên bán để lấy tiền mua người phù hợp hơn. Al Ittihad sẵn sàng chi đậm, Man Utd có thể thu về cả núi tiền.
Trao cơ hội cho Mainoo: Đừng để viên ngọc trẻ bị lãng quên!
Mainoo từ người hùng chung kết FA Cup bỗng thành "người vô hình" dưới thời Amorim. Nếu tiếp tục bị bỏ rơi, tài năng trẻ này có thể "dứt áo ra đi" sang Man City, Real hoặc Chelsea. HLV cần linh hoạt hơn để giữ chân và phát triển những viên ngọc quý của đội bóng.