Trận chung kết Saudi Super Cup giữa Al Nassr và Al Ahli tối nay không chỉ là một cuộc so tài đỉnh cao, mà còn là thời khắc quyết định với Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, nhưng điều anh khao khát nhất lúc này là chiếc cúp đầu tiên trong màu áo vàng xanh.
Al Ahli là đối thủ mà Ronaldo từng nhiều lần gieo sầu. Kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2023, anh đã đối đầu Al Ahli bốn lần, giành ba chiến thắng và ghi ba bàn. Thành tích này khiến người hâm mộ Al Nassr kỳ vọng CR7 sẽ tiếp tục là ngòi nổ trong trận cầu sống còn.
Dù liên tục lập công, Ronaldo vẫn chưa một lần được nâng cúp cùng Al Nassr. Anh từng khẳng định: “Mục tiêu lớn nhất của tôi không chỉ là ghi bàn, mà còn là đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.” Trận chung kết này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài của cả cá nhân lẫn tập thể.
Với 93 bàn sau 106 trận, hai Chiếc giày Vàng Saudi Pro League liên tiếp, Ronaldo chứng minh đẳng cấp và khát vọng chưa bao giờ tắt. Nếu tiếp tục tỏa sáng trước Al Ahli, CR7 sẽ khẳng định vị thế “người không tuổi” và chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình tại Trung Đông.