Khoảng trống lớn trên hàng công
Việc Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu bốn tuần đã tạo ra một thách thức không nhỏ cho Manchester United. Chân sút người Slovenia gặp vấn đề trong trận hòa 2-2 với Tottenham, khiến HLV Ruben Amorim phải đối mặt với bài toán hóc búa về nhân sự. Dù kết quả kiểm tra không quá nghiêm trọng như lo ngại ban đầu, nhưng việc mất đi bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng ở giai đoạn quan trọng, với loạt trận gặp Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves và Bournemouth, buộc đội bóng phải có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý để duy trì chuỗi bất bại.
Những phương án thay thế và thách thức chiến thuật
Phương án đầu tiên mà Amorim cân nhắc là sử dụng Matheus Cunha trong vai trò "số 9 ảo", từng phát huy hiệu quả trước Liverpool. Tuy nhiên, lối chơi này có thể gặp khó khi đối đầu các đội bóng phòng ngự lùi sâu. Joshua Zirkzee, với thể hình lý tưởng, là lựa chọn trung phong cắm truyền thống, nhưng lại thiếu cảm giác thi đấu do ít được ra sân. Bryan Mbeumo cũng là một giải pháp, nhờ tốc độ và khả năng săn bàn, song anh có thể vắng mặt khi Sesko trở lại vì nghĩa vụ quốc gia. Cuối cùng, bộ ba tấn công linh hoạt gồm Mount, Cunha và Mbeumo có thể là chìa khóa để xuyên phá các hàng thủ chắc chắn. Sự sáng tạo trong sử dụng nhân sự sẽ quyết định thành bại của MU trong giai đoạn này.