Huấn luyện viên Ruben Amorim vừa lập một kỷ lục không ai mong muốn khi Manchester United thất bại 0-1 trước Arsenal ngay tại Old Trafford. Đây là trận thua thứ 15 của ông sau 28 trận tại Premier League, thành tích tệ nhất kể từ Paul Hart năm 2009.
Manchester United đã có nhiều thay đổi trong mùa hè, đặc biệt là ở hàng công với số tiền đầu tư lên tới 200 triệu bảng. Tuy nhiên, điểm yếu từ các tình huống cố định vẫn chưa được khắc phục, khiến đội bóng liên tục nhận bàn thua ngớ ngẩn.
Bàn thắng duy nhất của Riccardo Calafiori đến từ một quả phạt góc, điều không còn xa lạ với người hâm mộ MU. Đội bóng này đã để thủng lưới 23 bàn từ các tình huống phạt góc kể từ đầu mùa giải trước, nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh.
Ngược lại, Arsenal lại tận dụng rất tốt các tình huống cố định, ghi tới 31 bàn trong cùng thời gian. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn về khả năng tổ chức và phòng ngự giữa hai đội bóng lớn của nước Anh.
Thủ môn Altay Bayindir bị chỉ trích sau bàn thua, nhưng thực tế, vấn đề nằm ở cả hệ thống phòng ngự của MU. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng thừa nhận sự thiếu quyết liệt và phối hợp trong phòng ngự là nguyên nhân chính.
Ruben Amorim từng hứa hẹn một kỷ nguyên mới cho MU, nhưng nếu không giải quyết được những vấn đề cũ, đội bóng sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn. Người hâm mộ đang chờ đợi những thay đổi thực sự từ vị huấn luyện viên này.