Tranh cãi ngoài sân cỏ
Trận hòa 1-1 giữa Manchester United và West Ham không chỉ khiến chuỗi thắng của HLV Michael Carrick bị chặn đứng mà còn làm bùng lên những tranh cãi ngoài lề tại Old Trafford. Tâm điểm của sự chú ý không còn nằm ở màn trình diễn trên sân mà chuyển sang phản ứng gay gắt của Wayne Rooney dành cho Frank Ilett, chủ kênh "The United Strand". Ilett, một cổ động viên nổi tiếng, đã lên kế hoạch cắt tóc theo phong cách đặc biệt nếu MU thắng trận thứ 5 liên tiếp, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Rooney bức xúc trước sự xao nhãng
Wayne Rooney không giấu nổi sự bực bội khi chứng kiến dư luận bị cuốn vào những chiêu trò cá nhân thay vì tập trung vào nỗ lực của đội bóng. Anh thẳng thắn chia sẻ: "Cậu ta thực sự làm tôi đau đầu. Tôi muốn tống cậu ta sang bên kia đất nước ngay lập tức". Đối với Rooney, việc tập trung vào cải thiện đội hình và thành tích của Carrick quan trọng hơn nhiều so với một buổi livestream cắt tóc gây sốt trên mạng xã hội.
Chỉ trích văn hóa tìm kiếm sự chú ý
Huyền thoại của MU tiếp tục nhấn mạnh: "Chúng ta đang nói về việc Carrick và Man United cố gắng thắng trận thứ 5 liên tiếp, vậy mà toàn bộ câu chuyện lại chỉ xoay quanh việc anh chàng này đi cắt tóc." Rooney cho rằng những cổ động viên như Ilett chỉ đang tìm kiếm sự chú ý cá nhân, thay vì thực sự quan tâm đến vận mệnh của câu lạc bộ. Anh thậm chí còn dự đoán: "Tôi cá là cậu ta sẽ thấy hụt hẫng nếu Man United thắng trận thứ 5, bởi vì đột nhiên cậu ta sẽ trở nên chẳng còn ai quan tâm".
Bài học từ trận hòa đáng tiếc
Thực tế trên sân cỏ đã củng cố quan điểm của Rooney. MU chơi bế tắc, thiếu ý tưởng và chỉ giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng muộn của Benjamin Sesko. Lối chơi cứng nhắc cùng những sự thay đổi người thiếu nhạy bén của Carrick khiến đội bóng bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Chelsea. Trận hòa này là lời nhắc nhở rằng Quỷ đỏ cần tập trung tối đa vào chuyên môn, thay vì để những chiêu trò trên mạng xã hội làm lu mờ mục tiêu lớn hơn.