Viễn cảnh Cristiano Ronaldo ra sân cùng con trai trong màu áo Al Nassr đang bị đặt dấu hỏi lớn. Người hâm mộ chờ đợi khoảnh khắc lịch sử ấy, nhưng hàng loạt yếu tố mới khiến kịch bản này trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ronaldo vẫn bền bỉ, con trai thăng tiến nhanh
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì thể trạng ấn tượng tại Al Nassr và hướng tới mục tiêu ghi bàn ở kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp vào tháng 6 tới tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo Jr, 15 tuổi, đang cho thấy bước tiến rõ rệt với lộ trình đào tạo bài bản: từng rèn luyện tại học viện Manchester United, Juventus và hiện là thành viên đội trẻ Al Nassr. Với sự bền bỉ của người cha, khả năng hai cái tên Cristiano Ronaldo cùng xuất hiện trong một đội hình tại Saudi Pro League từng được xem là rất thực tế.
Sức hút châu Âu đe dọa giấc mơ Saudi Arabia
Trở ngại lớn nhất lúc này là sức hút từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Truyền thông quốc tế cho biết tài năng của Ronaldo Jr đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Tháng 3 vừa qua, cậu được bắt gặp tập luyện cùng đội U16 Real Madrid trong thời gian Ronaldo ở Tây Ban Nha điều trị chấn thương. Borussia Dortmund và Sporting CP cũng được cho là đang theo sát từng bước tiến của chân sút trẻ.
Ngã rẽ sự nghiệp và nỗi lo của gia đình Ronaldo
Theo tờ The Sun, Ronaldo Jr rất khao khát trở lại thi đấu ở những sân chơi lớn, đặc biệt là tại Anh hoặc Tây Ban Nha. Tuy vậy, gia đình Ronaldo tỏ ra thận trọng, lo ngại sự chú ý quá mức từ truyền thông và áp lực so sánh với người cha vĩ đại sẽ ảnh hưởng tới tâm lý phát triển của cậu. Nếu một thương vụ chuyển nhượng diễn ra ngay mùa hè này, giấc mơ hai cha con cùng khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia có nguy cơ lỡ dở, khi Ronaldo Jr đứng trước lựa chọn giữa tiếp tục đồng hành cùng cha hoặc tự tìm lối đi riêng ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.