Trở lại sau thời gian vắng mặt
Sau hai trận không ra sân trước Al Ittihad và Al Riyadh, Cristiano Ronaldo đã chính thức trở lại đội hình Al Nassr trong cuộc đối đầu với Al Fateh ngày 15-2. Sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức tạo nên khác biệt khi anh ghi bàn mở tỉ số chỉ sau 18 phút thi đấu, từ một pha kiến tạo sắc nét của Sadio Mane. Bàn thắng này không chỉ giúp Al Nassr vươn lên dẫn trước mà còn khép lại những đồn đoán về tương lai của Ronaldo tại CLB.
Thông điệp mạnh mẽ qua màn ăn mừng
Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, Ronaldo đã có màn ăn mừng đặc biệt: chỉ tay vào bản thân rồi chỉ xuống mặt sân. Hành động này được giới chuyên môn nhận định là lời khẳng định anh sẽ tiếp tục gắn bó với Al Nassr, bất chấp những tin đồn về khả năng ra đi. Đây là thông điệp rõ ràng gửi tới người hâm mộ và ban lãnh đạo CLB về cam kết của anh với bóng đá Ả Rập Saudi.
Những khúc mắc phía sau hậu trường
Trước đó, truyền thông quốc tế cho biết Ronaldo từng không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Saudi (PIF) do Al Nassr chưa được đầu tư mạnh mẽ như các đối thủ, đặc biệt là Al Hilal. Tuy nhiên, sau khi một số yêu cầu cá nhân được đáp ứng, bao gồm việc thanh toán lương còn nợ và tăng quyền tự chủ cho ban lãnh đạo, Ronaldo đã đồng ý trở lại thi đấu.
Khẳng định đẳng cấp ở tuổi 41
Bàn thắng vào lưới Al Fateh không chỉ là pha lập công đầu tiên của Ronaldo ở tuổi 41 mà còn nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh lên con số 962. Điều này cho thấy phong độ ghi bàn ổn định và đẳng cấp vượt thời gian của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng, đồng thời giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0, đánh dấu màn trở lại trọn vẹn của siêu sao này.