Trong khi Messi được ca ngợi nhờ chiếc cúp vàng World Cup, Cristiano Ronaldo lại có cách nhìn khác về giá trị của một cầu thủ vĩ đại. Dù chưa từng vô địch World Cup, Ronaldo khẳng định rằng một giải đấu duy nhất không thể định nghĩa di sản của anh trên sân cỏ. Với 5 Quả bóng vàng, 5 chức vô địch Champions League, 1 EURO và 2 Nations League, Ronaldo đã sở hữu gần như mọi danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp. Anh cho rằng thành tích đưa Bồ Đào Nha – một quốc gia không có truyền thống vô địch – lên đỉnh châu Âu mới là điều đáng tự hào và khác biệt.
Ronaldo cũng không ngần ngại phản biện những hoài nghi về phong độ tuổi 40, tự tin rằng nếu thi đấu ở Premier League hiện tại, anh vẫn sẽ ghi bàn đều đặn như tại Saudi Pro League. Ngoài ra, việc vắng mặt ở tang lễ của Diogo Jota được Ronaldo lý giải bằng lý do cá nhân sâu sắc, cho thấy sự cân nhắc giữa trách nhiệm cá nhân và sự tôn trọng dành cho người đã khuất. Những chia sẻ này không chỉ phản ánh bản lĩnh của một ngôi sao lớn mà còn đặt ra vấn đề: Liệu thành công cá nhân, sự bền bỉ và ảnh hưởng lâu dài có thể sánh ngang, thậm chí vượt lên trên một danh hiệu World Cup duy nhất?