BXH Sea Games 33 chiều 11/12: Việt Nam có thêm 2 tấm HCV, tăng tốc vào top 2

SEA Games 33: Cơm hộp "thần thánh" – Vận động viên ăn xong chỉ muốn... về nước?

Nể phục Trần Văn Nguyễn Quốc - chàng kình ngư 17 tuổi gây địa chấn trên đường đua xanh tại SEA Games 33!

Thanh Hải

Real Madrid ra tối hậu thư cho Vinicius: Một là gia hạn, hai là bị bán xới!

Không còn đề nghị mới từ Real Madrid
Theo Le Journal du Real, Real Madrid đã chính thức thông báo với Vinícius Júnior và người đại diện rằng CLB sẽ không gửi thêm bất kỳ đề nghị gia hạn nào khác. Bản hợp đồng đã nằm trên bàn nhiều tháng qua được xem là lựa chọn duy nhất dành cho cầu thủ người Brazil. Nếu anh không ký, Madrid sẵn sàng đưa anh vào danh sách chuyển nhượng trong mùa hè 2026 để tránh nguy cơ mất trắng vào năm 2027.

Bối cảnh căng thẳng và sự cứng rắn của CLB
Quyết định mạnh tay này xuất hiện trong thời điểm nội bộ Madrid liên tục vướng tin đồn – từ những bất đồng giữa Vini và HLV Xabi Alonso cho tới việc cầu thủ 25 tuổi không hài lòng với mức lương đề xuất. Sự xuất hiện của Mbappé cùng việc CLB cần giữ cân bằng quỹ lương khiến Real không còn muốn kéo dài đàm phán hay để cầu thủ “câu giờ”.

Vai trò của Vini và thông điệp từ thượng tầng
Dù vậy, Real Madrid vẫn khẳng định Vinícius là nhân tố quan trọng của dự án thể thao dài hạn. Nhưng lần này, CLB gửi đi thông điệp rõ ràng: không một cá nhân nào đứng trên tập thể. Madrid lựa chọn sự minh bạch – hoặc Vini chấp nhận cam kết tương lai, hoặc đôi bên phải chia tay trong sự chuyên nghiệp.

Quyết định cuối cùng thuộc về Vinícius
Giờ đây, mọi con mắt đều đổ dồn vào phản ứng của Vini Jr. Anh sẽ ở lại để tiếp tục hành trình huyền thoại cùng Real Madrid, hay thị trường chuyển nhượng 2026 sẽ chứng kiến một thương vụ chấn động?

0
705 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Hình bóng huyền thoại giữa thời điểm nhạy cảm
Sự xuất hiện của Zinedine Zidane tại sân Bernabeu trong trận Real Madrid thua Manchester City 1-2 đã lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Không chỉ là một huyền thoại của đội bóng Hoàng gia, Zidane còn từng hai lần ngồi vào "ghế nóng" và mang về những thành công vang dội. Tuy nhiên, lần trở lại này của ông lại diễn ra đúng lúc HLV Xabi Alonso đang đối mặt với áp lực sa thải sau chuỗi thành tích bết bát, chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Zidane sẽ tái xuất trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid.

Đồn đoán và thực tế: Zidane không trở lại Real
Ngay sau thất bại trước Man City, truyền thông quốc tế đã nhanh chóng đưa Zidane vào danh sách ứng viên thay thế Alonso, bên cạnh Jurgen Klopp. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Mundo Deportivo, Real Madrid sẽ không theo đuổi Zidane cho nhiệm kỳ thứ ba, và bản thân chiến lược gia người Pháp cũng không có ý định trở lại vào thời điểm này. Nguyên nhân sâu xa nằm ở tham vọng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp của Zidane, khi ông được xem là ứng viên số một kế nhiệm Didier Deschamps sau World Cup tới. Điều này cho thấy, dù Zidane vẫn là biểu tượng lớn tại Bernabeu, nhưng con đường sự nghiệp của ông hiện tại đã hướng về một mục tiêu cao hơn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
0
271 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Khởi đầu ít được chú ý
Mạnh Hùng, vận động viên trẻ 21 tuổi, bước vào SEA Games 33 với sự khiêm tốn và ít được truyền thông quan tâm. Trong suốt hơn một tiếng tranh tài trên sân Supachalasai, anh gần như bị lu mờ giữa các đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Chỉ đến khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường biên, mọi người mới nhận ra một chiến thắng lớn vừa thuộc về điền kinh Việt Nam.

Những bước nhảy của bản lĩnh
Trước giải đấu, Mạnh Hùng đã có bước tiến lớn khi giành chức vô địch quốc gia đầu tiên với thành tích 16,30m, qua đó giành suất chính thức dự SEA Games. Tuy nhiên, trong lần đầu tranh tài khu vực, anh gặp không ít khó khăn: hồi hộp, chạy đà hỏng, và mắc lỗi dậm nhảy ở các lượt đầu. Chỉ đến khi kêu gọi khán giả vỗ tay tiếp sức, Hùng mới dần lấy lại phong độ, đạt 16m ở lượt thứ năm và bùng nổ ở lượt cuối với cú nhảy 16,33m quyết định.

Chiến thắng và khát vọng mới
Thành tích này không chỉ giúp Hùng vượt qua các đối thủ mạnh như Anura Andre (Malaysia) và Lee Gabriel (Singapore), mà còn mang về tấm HC vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại kỳ SEA Games này. Đáng chú ý, sau 12 năm, Việt Nam mới lại có HC vàng ở nội dung nhảy ba bước. Hùng không giấu nổi xúc động, đồng thời đặt mục tiêu phá kỷ lục quốc gia của đàn anh Nguyễn Văn Hùng, cho thấy khát vọng và ý chí vươn lên không ngừng của thế hệ trẻ.

Xem thêm
0
251 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Không chỉ thu hút bởi chuyên môn và tinh thần thi đấu máu lửa, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 còn gây chú ý với dàn tuyển thủ xinh đẹp, cá tính. Dưới đây là top 5 gương mặt nổi bật nhất cả trong lẫn ngoài sân đấu.

Xem thêm
0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Khởi đầu không nhiều kỳ vọng

Điền kinh Việt Nam mở màn SEA Games 33 với nội dung nhảy ba bước nam, nơi hai vận động viên trẻ Trần Văn Diện và Hồ Trọng Mạnh Hùng đại diện tranh tài. Trước các đối thủ mạnh trong khu vực, đây là nội dung không được kỳ vọng nhiều do các VĐV Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cú bứt phá ngoạn mục

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở lượt nhảy thứ sáu khi Mạnh Hùng thực hiện cú nhảy xuất sắc đạt 16,33 m, vượt qua các đối thủ để giành huy chương vàng. Thành tích này không chỉ vượt qua chính bản thân anh tại giải vô địch quốc gia (16,30 m) mà còn khẳng định bản lĩnh thi đấu ở thời khắc quyết định. Trần Văn Diện cũng thi đấu nỗ lực, về thứ tư với 15,96 m.

Thành quả của sự nỗ lực

Mạnh Hùng, 21 tuổi, lần đầu dự SEA Games nhưng đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. Chức vô địch quốc gia đầu tiên hồi tháng 8 vừa qua là bước đệm quan trọng giúp anh giành suất chính thức dự đại hội. Thành tích này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực cá nhân mà còn mở ra hy vọng mới cho điền kinh Việt Nam ở các nội dung kỹ thuật.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bơi tranh vé chung kết nội dung 100m tự do nữ

Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân đã có màn trình diễn đầy thuyết phục tại vòng loại nội dung 100m tự do nữ, qua đó cùng góp mặt ở lượt bơi chung kết. Thúy Hiền hoàn thành phần thi trong 57 giây 40, đứng thứ ba chung cuộc, còn Phạm Thị Vân chỉ kém đôi chút với 57 giây 45, tạm xếp thứ tư. Thành tích ổn định của cả hai mang đến nhiều kỳ vọng rằng họ sẽ tiếp tục thăng hoa ở nội dung thi chung kết diễn ra lúc 18 giờ tối nay.

Karate vào chung kết tranh HCV

Tại bán kết nội dung đối kháng 55kg nam sáng 12/12, võ sĩ Chu Văn Đức thể hiện phong độ vượt trội khi đánh bại đại diện Thái Lan, qua đó ghi tên mình vào trận đấu tranh HCV. Đối thủ của anh ở chung kết sẽ là võ sĩ Malaysia đầy kinh nghiệm.

Ở hạng 50kg nữ, Nguyễn Thị Thu dù thi đấu nỗ lực nhưng phải dừng bước trước đối thủ Malaysia ở bán kết. Cô sẽ tiếp tục tranh HCĐ vào buổi chiều để tìm kiếm tấm huy chương cho đội tuyển karate Việt Nam.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật