HLV Malaysia thừa nhận yếu kinh nghiệm, fan chỉ mong phép màu trước U17 Việt Nam

Man City vượt mặt Man Utd chiêu mộ Anderson: Thương vụ sắp đến hồi kết!

Sancho trở lại Dortmund: Man Utd "giải phóng" 300k bảng/tuần, ai lợi nhất?

Lực Nguyễn

Real Madrid mất điểm phút 90+4: Bellerin hóa người hùng, Mbappe bất lực!

Real Madrid hành quân đến sân Real Betis với mục tiêu thắng để bám đuổi Barcelona. Chủ nhà Betis hơn Getafe 5 điểm nhưng vẫn cần điểm để củng cố suất dự Cúp C1, nên chọn cách đá phòng ngự phản công. Họ chủ động nhường bóng, chờ thời cơ, nhưng nhiều pha xử lý cuối cùng lại hỏng ăn.

Vinicius mở điểm sau pha pressing tầm cao

Real Madrid cầm bóng nhiều nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Bước ngoặt đến ở phút 17. Thủ môn Rui Silva Valles bị gây sức ép, Real Madrid đoạt lại bóng ngay trước vòng cấm. Federico Valverde sút xa buộc Valles chỉ có thể đẩy bóng ra, đúng tầm Vinicius băng vào đá bồi, mở tỷ số cho đội khách. Dẫn bàn nhưng Real Madrid không tăng tốc, họ đá chậm, ưu tiên giảm số pha hãm thành của Betis.

Betis “nã pháo”, Lunin cứu thua liên tiếp

Cuối hiệp 1, Betis vùng lên mạnh. Antony hai lần dứt điểm chân trái, đều bị Andriy Lunin bay người cản phá. Fidalgo và Pablo Fornals cũng có cơ hội từ vị trí thuận lợi nhưng đều sút vọt xà. Sang hiệp 2, Real Madrid cố đẩy lại nhịp độ. Kylian Mbappe một lần đưa bóng vào lưới ở phút 54 nhưng rơi vào thế việt vị. Sau đó, Betis tiếp tục ép sân. Phút 66, Lunin phản xạ xuất thần, đẩy cú vô-lê cận thành của Cucho Hernandez qua xà. Phút 74, trung vệ Natan xoay người sút trong vòng cấm, bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Bellerin trừng phạt Real Madrid ở phút 90+4

Những phút cuối, Real Madrid co cụm phòng ngự, thậm chí rút Mbappe ra để bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, nỗ lực đó không giữ được chiến thắng. Phút 90+4, Antony thắng Ferland Mendy trong pha tranh chấp, thoát xuống căng ngang gây hỗn loạn trước khung thành. Bellerin ập vào đá bồi, ấn định tỷ số 1-1 cho Real Betis. Trận đấu khép lại với kết quả hòa, dù Real Madrid là đội dẫn trước từ sớm.

0
266 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Trên sân Gelora Delta tại Indonesia tối 24/4, U17 Việt Nam thắng dễ U17 Malaysia 3-0 ở chung kết, qua đó lập kỷ lục bốn lần đăng quang giải U17 Đông Nam Á. Đội khép lại giải với hành trình bất bại, bốn chiến thắng, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới một lần – ít nhất giải.

Triết lý mới, thời gian ít, hiệu quả cao

Sau trận, huấn luyện viên Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc với thành quả của đội, nhất là trong bối cảnh chỉ có hơn một tuần chuẩn bị trước giải. Ông nhấn mạnh việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn là không dễ, nhưng sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên khác biệt. Theo Roland, các học trò thấu hiểu rất tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

Bản lĩnh qua những trận đấu khó

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao cách U17 Việt Nam vượt qua những trận đấu khó, như màn thắng ngược U17 Australia ở bán kết, để đưa ra các quyết định thông minh hơn trên sân. Ông ghi nhận sự tiến bộ ở khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng, tổ chức đội hình tốt, chuyển trạng thái nhanh, cùng những bài phối hợp trong các tình huống cố định giúp đội có thêm nhiều cơ hội ghi bàn.

Dấu ấn cá nhân và thông điệp của HLV Roland

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực được bầu là cầu thủ hay nhất giải, trong khi Lý Xuân Hòa nhận danh hiệu thủ môn hay nhất. Những cái tên như Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân, Đào Quý Vương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cũng để lại dấu ấn. Roland nhấn mạnh đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu mà còn tạo nên bản sắc riêng, và khẳng định nhiệm vụ của ông là giúp các cầu thủ có đủ hành trang từ tư duy chiến thuật đến kỹ thuật để hướng tới đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
1
275 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trận Manchester City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad ngày 19/4 không chỉ nóng bởi cuộc đua vô địch. Tâm điểm còn là chuỗi va chạm căng giữa Erling Haaland và trung vệ Gabriel, đỉnh điểm với pha húc đầu khiến cầu thủ hai bên lao vào nhau. Trọng tài Anthony Taylor phải rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai, nhưng câu chuyện chưa dừng lại trên sân.

Haaland giữ thăng bằng, từ chối ngã kiếm thẻ đỏ

Trong tình huống Gabriel húc đầu, Haaland được khen vì không đổ gục, không ăn vạ. Trung phong người Na Uy thừa nhận sau trận rằng nếu anh ngã xuống, đối thủ có thể đã bị truất quyền thi đấu. Nhưng anh từ chối làm vậy, nói mình làm theo lời dạy của cha, cựu cầu thủ Alfie Haaland. Hình ảnh Haaland đứng vững giữa lúc hỗn loạn được xem là biểu hiện tinh thần thi đấu sòng phẳng.

Keane châm biếm: “Bố cậu ta đã ngã rồi”

Trên podcast Stick to Football ngày 23/4, khi khách mời đang bàn về pha va chạm và mẫu trung phong cổ điển, mạnh mẽ như Haaland, Roy Keane lập tức chen ngang. Cựu đội trưởng Manchester United buông câu châm biếm: “Bố cậu ta đã ngã rồi. Tôi chắc chắn đấy. Xin lỗi nhé”. Người dẫn chương trình Gary Neville liền bông đùa rằng có lẽ họ phải gọi luật sư, nhắc lại chuyện rắc rối trước đó. Câu nói của Keane ngay lập tức gợi lại ký ức về pha vào bóng tai tiếng với Alf-Inge Haaland.

Mối hiềm khích gần 30 năm chưa nguội

Mâu thuẫn giữa Roy Keane và gia đình Haaland vốn âm ỉ từ cuối thập niên 1990, khi Alfie Haaland từng chế giễu chấn thương của Keane, dẫn tới pha trả đũa kinh hoàng năm 2001. Từ đó đến nay, Keane nhiều lần khẳng định không hối hận, đồng thời không ít lần công kích Erling Haaland, từ chuyện thái độ khi bị thay ra đến đánh giá lối chơi. Phát biểu mới trên podcast chỉ là lần “hâm nóng” mới nhất của mối thù kéo dài gần ba thập kỷ.

Xem thêm
0
149 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Chiến thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia không chỉ mang về chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, mà còn nhận được lời khen từ truyền thông Indonesia, trong bối cảnh người hâm mộ xứ vạn đảo vẫn còn thất vọng khi đội nhà bị loại sớm.

CNN Indonesia: U17 Việt Nam vượt trội U17 Malaysia và khu vực

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh U17 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước U17 Malaysia cũng như so với mặt bằng bóng đá trẻ Đông Nam Á. Bài báo nhắc lại việc hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng, khi “Những chiến binh Sao Vàng” thắng đậm 4-0 trong lần đối đầu cách đây một tuần. Ở chung kết, U17 Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu thắng cách biệt lớn, rồi triển khai lối chơi tấn công mạnh mẽ, liên tục gây sức ép lên “Hổ Mã Lai”.

Mô tả chi tiết thế trận áp đảo của U17 Việt Nam

CNN Indonesia mô tả U17 Việt Nam tạo cơ hội ngay phút thứ 4 từ một quả phạt góc, trước khi Đào Quý Vương mở tỷ số ở phút 11. Đội bóng áo đỏ sau đó ghi bàn thứ hai ở phút bù giờ hiệp 1 do công Nguyễn Văn Dương. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn duy trì thế trận tấn công và kiểm soát bóng. Chưa đầy 11 phút sau khi hiệp đấu mới bắt đầu, Văn Dương hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Theo bài báo, các học trò HLV Cristiano Roland kiểm soát hoàn toàn trận đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Danh hiệu thứ 4 và vị thế số một khu vực

CNN Indonesia nhấn mạnh đây là danh hiệu thứ 4 của Việt Nam ở cấp độ U17 tại Đông Nam Á. Với thành tích này, U17 Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu, củng cố vị thế ở sân chơi trẻ khu vực.

Xem thêm
1
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Rio Ferdinand chuẩn bị bán căn biệt thự xa hoa ở Kent với giá 10,5 triệu bảng, động thái cho thấy huyền thoại Manchester United dứt khoát với cuộc sống tại Anh. Cựu trung vệ 47 tuổi cùng vợ Kate và các con đã chuyển sang định cư tại Dubai từ tháng 8 năm ngoái, và giờ là lúc ông “chốt sổ” tài sản lớn nhất còn lại ở quê nhà.

Biệt thự xa hoa giữa khu dân cư thượng lưu

Dinh thự của Rio Ferdinand nằm trong khu Farnborough Park, khu dân cư khép kín cao cấp bậc nhất vùng Orpington, Kent. Bất động sản này rộng hơn 1.100 m2, gồm 7 phòng ngủ, phòng tập gym hiện đại, studio và văn phòng làm việc, tất cả nằm trong khuôn viên cảnh quan rộng tới 20 mẫu Anh. Đây là một trong những căn nhà nổi bật nhất khu vực, đúng chất “kiệt tác kiến trúc” như cách giới môi giới mô tả.

Khoản lãi khổng lồ sau 16 năm

Rio Ferdinand mua căn nhà này năm 2008 với giá 2,7 triệu bảng, thời điểm anh vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp tại sân Old Trafford. Nếu bán thành công với giá 10,5 triệu bảng, cựu trung vệ Manchester United có thể bỏ túi khoản lợi nhuận gần 8 triệu bảng. Với khối tài sản ròng khoảng 57 triệu bảng, đây vẫn là thương vụ bất động sản rất đáng chú ý trong hồ sơ tài chính của anh.

Bất mãn chính sách thuế và bài toán thuế lãi vốn

Quyết định rời bỏ xứ sở sương mù của huyền thoại “Quỷ đỏ” gắn với sự bất mãn của anh với chính sách kinh tế tại Anh. Rio Ferdinand từng công khai chỉ trích chính phủ và cho biết việc tăng thuế quá cao là yếu tố then chốt khiến anh đưa gia đình sang Dubai. Tuy vậy, giới chuyên gia tài chính cảnh báo Ferdinand có thể phải nộp thuế thu nhập từ lãi vốn rất lớn nếu Cơ quan Thuế và Hải quan Anh xác định anh là người không cư trú. Việc rao bán căn biệt thự này vì thế vừa là thương vụ bất động sản đình đám, vừa là dấu mốc chia tay chính thức của một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với quê hương để bắt đầu cuộc sống mới tại Trung Đông.

Xem thêm
1
16,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Thỏa thuận miệng giữa Manchester United và Carlos Baleba vẫn còn hiệu lực cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Fabrizio Romano vừa cập nhật trên kênh YouTube cá nhân, khẳng định đội chủ sân Old Trafford chưa rút lui khỏi kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Cameroon.

Mục tiêu cũ, vướng Champions League và mức giá 100 triệu bảng

Baleba từng là mục tiêu hàng đầu của Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Khi đó, nửa đỏ thành Manchester đã chi mạnh cho Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens. Việc không được dự Champions League khiến ngân sách chuyển nhượng bị bào mòn, trong khi Brighton hét giá hơn 100 triệu bảng cho Baleba. Thương vụ vì thế đổ vỡ.

Phong độ sa sút, cơ hội giảm giá cho Man United

Thất bại trong việc chuyển đến Old Trafford được cho là đã tác động đến tâm lý Baleba. Tiền vệ người Cameroon sa sút phong độ ở mùa giải hiện tại. Theo The Athletic, chính phong độ đi xuống này có thể giúp Manchester United chỉ phải chi khoảng 50 triệu bảng nếu muốn trở lại bàn đàm phán trong mùa hè.

Thỏa thuận cá nhân vẫn còn hiệu lực đến năm 2026

Fabrizio Romano cho biết Manchester United đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Baleba về các điều khoản cá nhân từ tháng 8 năm 2025. Cầu thủ này rất muốn ra đi, nhưng Brighton khi đó từ chối bán. Romano nhấn mạnh thỏa thuận miệng giữa đôi bên từ năm 2025 vẫn có giá trị cho năm 2026, và Baleba vẫn khao khát chuyển đến Old Trafford.

Xem thêm
0
31 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật