HLV U17 Malaysia: “Điều tuyệt vời nhất là biết cách đứng dậy sau khi thua Việt Nam”

Hét giá 130 triệu bảng, chỉ 2 đại gia châu Âu đủ sức mua Palmer từ Chelsea

Vượt qua Australia, HLV Roland cùng U17 Việt Nam đi vào lịch sử

Quang Trung

HLV Malaysia thừa nhận yếu kinh nghiệm, fan chỉ mong phép màu trước U17 Việt Nam

U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Malaysia ở chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 tối 24/4, trực tiếp trên TV360. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với 3 chiến thắng, nhưng hành trình khác nhau: U17 Việt Nam có thêm 1 trận hòa, còn U17 Malaysia từng thua chính U17 Việt Nam.

Malaysia lép vế kinh nghiệm, CĐV lo lắng

U17 Malaysia bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. HLV trưởng Shukor Adan thừa nhận một nửa đội hình của ông còn chưa đến 15 tuổi. Điều này khiến không ít cổ động viên bi quan. Người hâm mộ có tên Mohamad Azam chỉ dám gửi gắm: “Tôi hy vọng U17 Malaysia có thể làm nên điều thần kỳ khi đối đầu với U17 Việt Nam”.

CĐV Malaysia bàn cách khắc chế U17 Việt Nam

Cổ động viên Nish Faizul cho rằng U17 Malaysia cần học cách chơi của U17 Indonesia: “Chúng ta từng cười nhạo U17 Indonesia chơi phòng ngự tiêu cực trước U17 Việt Nam nhưng đó là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn đối thủ này. U17 Malaysia cần phải bảo vệ khung thành, trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam”. Tài khoản Norhisam Mustaffa lại nhấn mạnh mục tiêu ghi bàn sớm rồi “đổ bê tông” để giữ kết quả.

U17 Việt Nam cảnh giác, không muốn chủ quan

HLV Cristiano Roland nhắc học trò về tính chất sống còn của trận đấu: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

0
5,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Hai trận đấu kết thúc gần như cùng lúc, Man City tạm chiếm ưu thế nhưng cục diện Ngoại hạng Anh vẫn bỏ ngỏ. Sau thất bại sát nút trước Man City, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh: nếu cầu thủ Arsenal còn cần thêm sự thuyết phục, thì giờ họ đã hoàn toàn tin mình có thể vô địch. Ông gọi giai đoạn còn lại là “một giải đấu mới kể từ lúc này”.

Mini-league 5 vòng cuối

Arteta có lý khi coi phần còn lại như một “mini-league” kéo dài đúng 5 vòng để phân định ngôi vương giữa Arsenal và Man City. Quá khứ chỉ còn là tấm gương phản chiếu hành trình đã qua, mọi thứ giờ dồn vào chặng nước rút. Với Arsenal, mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 24 năm đang ở gần hơn bao giờ hết.

Arsenal phiên bản lì lợm hơn

Khác với hai lần về nhì trong ba mùa gần nhất, Arsenal mùa này cho thấy bản lĩnh khác. Họ không chỉ đua vô địch Ngoại hạng Anh mà còn tiến sâu ở Champions League. Một chiến thắng trước Atletico Madrid giữa tuần tới tại đấu trường châu Âu được kỳ vọng trở thành cú hích tinh thần lớn, giúp “Pháo thủ” trở lại mạnh mẽ hơn trong cuộc đua quốc nội.

Áp lực song hành, cơ hội chia đều

Trong bối cảnh Man City vẫn bám sát và không dễ buông, phát biểu của Arteta như lời tuyên chiến cho giai đoạn quyết định. Từ đây, mỗi vòng đấu với Arsenal không chỉ là cuộc chiến điểm số, mà còn là bài kiểm tra xem niềm tin mà Arteta nói tới có đủ sức đi đến tận vạch đích hay không.

Xem thêm
0
142 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Sự đạo đức giả trong bóng đá hiện đại không dừng ở vài cái tên dính scandal. Nó vận hành như một hệ thống. Cầu thủ, câu lạc bộ, nhà tài trợ, công chúng, mỗi bên đều góp phần tạo ra một phiên bản “đẹp hơn đời thật” rồi cùng tin vào nó, cho đến khi những vụ bê bối tình dục bị phanh phui.

Cầu thủ và vai diễn “người đàn ông lý tưởng”

Cầu thủ được giao vai “người đàn ông lý tưởng” để giữ hình ảnh. Họ xuất hiện với gia đình hạnh phúc, lối sống lành mạnh, những phát ngôn chuẩn mực. Họ nói về trách nhiệm, về tình yêu, về sự hy sinh. Đó là lớp vỏ cần thiết để phù hợp với những gì câu lạc bộ và nhà tài trợ muốn nhìn thấy.

CLB, nhà tài trợ và nhu cầu bán một câu chuyện đẹp

Câu lạc bộ cần hình ảnh sạch để bán vé, để nuôi dưỡng lòng trung thành của người hâm mộ. Nhà tài trợ cần câu chuyện đẹp để bán sản phẩm, để gắn thương hiệu với những giá trị tích cực. Một cầu thủ càng được tô vẽ hoàn hảo, giá trị thương mại càng cao. Hình tượng càng sáng, hợp đồng càng béo bở.

Công chúng và nhu cầu có một thần tượng sạch

Công chúng cũng có phần trong đó. Người hâm mộ cần một thần tượng sạch sẽ để tin, để treo poster, để kể cho con cái nghe. Họ thích những câu chuyện cổ tích giữa đời thực, thích tin rằng người hùng trên sân cỏ cũng là người đàn ông mẫu mực ngoài đời. Thế là mỗi bên góp một tay, tạo ra một phiên bản đẹp hơn đời thật, rồi cùng giả vờ đó là con người thật, cho đến khi scandal kéo tấm màn xuống.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ryan Giggs công khai kêu gọi Manchester United chi tiền cho Adam Wharton. Tiền vệ trung tâm của Crystal Palace đang được định giá khoảng 70 triệu bảng và được cựu danh thủ Xứ Wales xem là mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa Man Utd.

Tiền vệ trung tâm là ưu tiên số một

Trong cuộc phỏng vấn với Webby & O’Neill, Giggs nhấn mạnh Man Utd phải bổ sung tiền vệ trung tâm ngay hè tới. Casemiro được dự đoán rời Old Trafford vào cuối mùa, khiến khu trung tuyến Quỷ đỏ càng mỏng. Theo Giggs, đội bóng cần ít nhất hai tân binh ở giữa sân để duy trì sức cạnh tranh.

Wharton “giống một cầu thủ Man Utd”

Giggs dành lời khen đặc biệt cho Adam Wharton. Ông nói luôn thích có một cầu thủ thuận chân trái trong đội hình và hoàn toàn ủng hộ việc ký hợp đồng với Wharton. Trong mắt huyền thoại người Xứ Wales, Wharton trông giống một cầu thủ Man Utd: cầm bóng tốt, chuyền bóng hướng lên phía trước, tích cực dâng cao và đã có kinh nghiệm đáng kể tại Ngoại hạng Anh.

Anderson là phương án B, Mainoo là mảnh ghép quan trọng

Bên cạnh Wharton, Giggs cũng nhắc đến Elliot Anderson của Nottingham Forest như một lựa chọn khả dĩ khác cho tuyến giữa. Ông tin rằng việc kết hợp những cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo với Wharton hoặc Anderson sẽ tạo ra sự cân bằng cần thiết cho hàng tiền vệ Man Utd.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trong bối cảnh tuyến giữa Liverpool ngày càng chật chội, khả năng Curtis Jones cạnh tranh suất đá chính tại Anfield đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trận derby vùng Merseyside giúp anh ghi điểm trong mắt người hâm mộ, nhưng không xóa được thực tế là vai trò của tiền vệ 25 tuổi đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa.

Đa năng nhưng không có chỗ đứng rõ ràng

Jones từng được sử dụng như số 10, số 8 lùi sâu và cả hậu vệ cánh phải trong những thời điểm đội hình sứt mẻ. Tuy nhiên, chính sự đa năng không đi kèm một vị trí cố định lại khiến anh khó xây dựng hình ảnh là trụ cột. Những chấn thương đến không đúng thời điểm càng làm đứt quãng đà phát triển, khiến anh không thể duy trì phong độ ở mức đủ thuyết phục để chiếm suất đá chính lâu dài.

Thống kê ủng hộ, lựa chọn vẫn thuộc về Mac Allister

Các chỉ số chuyên môn cho thấy Jones chơi ở vai trò lùi sâu hiệu quả hơn Mac Allister ở hầu hết khía cạnh, ngoại trừ khả năng tạo cơ hội. Dù vậy, huấn luyện viên Arne Slot vẫn ưu tiên tiền vệ người Argentina, ngay cả khi phong độ của anh này đi xuống. Điều đó phản ánh trật tự niềm tin trong phòng thay đồ, nơi Jones vẫn bị xếp sau những cái tên được đánh giá cao hơn.

Cân nhắc bến đỗ mới để tìm cơ hội

Tháng 1 vừa qua, Jones từng được Inter Milan và Tottenham quan tâm. Với bối cảnh hiện tại, anh có lý do để suy nghĩ nghiêm túc về một bến đỗ mới, nơi thời lượng thi đấu được đảm bảo hơn. Hợp đồng chỉ còn 1 năm càng khiến câu chuyện tương lai của Jones trở nên cấp bách với cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Manchester United đang đưa Aurélien Tchouameni vào danh sách rút gọn để thay thế Casemiro, người sẽ rời sân Old Trafford khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Đây chính là cái tên Ralf Rangnick từng tiến cử cho Man United vào năm 2022 nhưng không được lắng nghe.

Rangnick và bản danh sách bị phớt lờ

Trong 6 tháng tạm quyền từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022, Ralf Rangnick dẫn dắt Man United 29 trận, thắng 11, hòa 10, thua 8. Ông gây chú ý khi nói Man United cần một cuộc “phẫu thuật” toàn diện thay vì chỉnh sửa nhỏ. Theo tờ Bild, Rangnick gửi lên ban lãnh đạo danh sách 9 mục tiêu để cạnh tranh với các ông lớn: Alvaro Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic, Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Erling Haaland, Enzo Fernandez, Julian Alvarez và Konrad Laimer.

Tchouameni từng là ưu tiên của Rangnick

Bên cạnh những cái tên đó, Rangnick đặc biệt khao khát đưa Aurélien Tchouameni từ Monaco về Old Trafford. Tuy nhiên, đề xuất này bị bỏ ngoài tai. Man United chọn ký với Casemiro, còn Real Madrid tận dụng cơ hội để chiêu mộ tiền vệ người Pháp.

Góc nhìn từ nội bộ Man United

Trên chương trình Talk Of The Devils, nhà báo Andy Mitten tiết lộ: “Thật thú vị, đó là người mà Ralf Rangnick đã xác định rằng Man United nên ký hợp đồng từ 4 năm trước. Ông ấy hoàn toàn kiên quyết về thương vụ đó, vì vậy, thật buồn cười khi giờ họ lại muốn chiêu mộ Tchouameni”. Hiện tại, Tchouameni được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu và được kỳ vọng giữ vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Pháp tại World Cup mùa hè này. Ralf Rangnick hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Áo, sau khi rời vai trò cố vấn tại Old Trafford.

Xem thêm
0
958 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật