Một ngày, hai thế giới
Chỉ trong 21 giờ, Christian Pulisic đi từ cảm giác bị la ó rời sân San Siro đến cảnh bước ra khỏi chiếc taxi vàng in logo Puma giữa tiếng reo hò của hàng trăm em nhỏ ở New York. Ở Milan, anh khép lại nửa mùa giải tệ nhất sự nghiệp, 19 trận liên tiếp không ghi bàn, mất suất đá chính, chứng kiến AC Milan thua sốc Cagliari, mất vé Champions League và bị báo chí Ý gọi là “ác mộng”, “thảm họa”. Ở Manhattan, anh lại được gọi là “Đội trưởng Mỹ”, được vây quanh bởi áo đấu, poster in mặt mình và những cánh tay chìa ra xin chữ ký.
New York như một lối thoát
Pulisic thừa nhận anh mệt và có phần choáng ngợp sau chuyến bay xuyên Đại Tây Dương và cơn bão chỉ trích ở Ý, nhưng không khí ở bến South Seaport và sau đó là studio KidSuper ở Brooklyn khiến tâm trạng anh thay đổi. Những câu đùa của đám thiếu niên, những cái đập tay, tiếng hò reo khi anh phát tay áo xăm hình hổ, yêu cầu lũ trẻ gầm lên như hổ, tất cả khiến anh nói rằng sự kiện “thực sự làm mình vui lên” và giúp anh “lật sang trang mới”.
Thương hiệu, hình ảnh và chiếc giày mới
Chuyến bay riêng do hãng đồ thể thao tài trợ, chiếc taxi bọc hình hổ, không gian sự kiện phủ kín hình ảnh pha ăn mừng che tay lên mắt của anh cho thấy Pulisic đang ở vị thế trung tâm trong chiến dịch World Cup trên đất Mỹ. Anh trực tiếp tham gia thiết kế đôi giày xanh gắn sao trắng, với con số 7 và 8 ẩn bên trong, tượng trưng cho số áo bố mẹ anh từng mang khi còn thi đấu. Với Pulisic, đó là cách mang gia đình theo mình khi bước vào giải đấu lớn nhất.
Áp lực World Cup và cách Pulisic đối diện
Chỉ một ngày sau khi đặt chân đến New York, anh sẽ được xướng tên trong danh sách đội tuyển Mỹ dự World Cup 2026, giải đấu mà anh cảm giác cả sự nghiệp mình đang dồn về. Anh biết mình được kỳ vọng dẫn dắt đội tuyển vào vòng loại trực tiếp, nhưng lại bước vào giải với chuỗi tịt ngòi dài nhất đời cầu thủ. Dù vậy, khi được hỏi, anh khẳng định “không, hoàn toàn không” bị ám ảnh bởi việc chưa ghi bàn trong năm 2026, tin rằng “chỉ cần một bàn, mọi thứ sẽ đổi rất nhanh” và nhấn mạnh “chúng tôi tiến về phía trước”.
Từ Milan đến trại tập trung tuyển Mỹ
Sau các hoạt động cùng Puma và nhà thiết kế KidSuper, Pulisic sẽ hội quân với đồng đội, xuất hiện trực tiếp trên truyền hình, rồi bay đến Atlanta để bắt đầu trại tập huấn tại trung tâm huấn luyện mới của Liên đoàn bóng đá Mỹ. Anh nói mình thích nhịp độ dày đặc hơn là tranh thủ nghỉ ngơi ngắn ngày, muốn “cày cho xong” ở giải đấu mà anh gọi là “tốt nhất thế giới”, rồi mới tính chuyện nghỉ sau khi mọi thứ kết thúc.