Đấu trên sân chưa đủ, Sinner và Alcaraz còn chiến cả mặt trận...tình trường

SỐC: Benitez tuyên bố Salah giỏi hơn CR7, nhận xét công bằng hay tư thù cá nhân?

700.000 bảng/tuần vẫn chưa đủ? Bruno Fernandes khiến Al Hilal và MU đau đầu vì một chữ "gia đình"

Thế Tuyến

Postecoglou tuyên chiến: "Nottingham sẽ đá tấn công áp đảo" - fan Arsenal có run sợ?

Nottingham Forest đang trải qua một giai đoạn biến động chưa từng có khi sa thải HLV Nuno Espirito Santo chỉ sau ba vòng đấu, không phải vì thành tích mà do mâu thuẫn với giám đốc bóng đá Edu. Điều gây bất ngờ hơn là họ bổ nhiệm Ange Postecoglou, người có triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược với Nuno. Nếu Nuno xây dựng Forest thành một tập thể phòng ngự thực dụng, thì Postecoglou lại nổi tiếng với lối chơi pressing, kiểm soát bóng và tấn công mãnh liệt.

Postecoglou khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nguyên tắc của mình. Tôi thích thứ bóng đá cống hiến, ghi bàn và khiến các CĐV phấn khích. Nottingham Forest sẽ kiểm soát trận đấu và ghi bàn. Ngay từ trận đầu tiên của tôi.” Điều này báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ, dù không thể kỳ vọng Forest sẽ lột xác chỉ sau vài ngày.

Đối đầu Arsenal, Postecoglou từng thất bại trước Arteta khi còn dẫn dắt Tottenham. Tuy nhiên, ông là người biết rút kinh nghiệm và có thể tạo ra bất ngờ. Nottingham Forest giờ đây là một ẩn số khó lường, khiến Arteta không thể chủ quan.

0
139 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Gần đây, truyền thông quốc tế xác nhận Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, đang hẹn hò với người mẫu Mỹ Brooks Nader. Thông tin này được chính em gái của Brooks, Grace Ann Nader, xác nhận sau khi cả hai xuất hiện cùng nhau tại US Open 2025. Grace Ann chia sẻ với E! News: “Tin đồn là thật. Từ ‘hẹn hò’ có vẻ hơi sớm, nhưng tôi biết chắc anh ấy chính là người đàn ông nổi bật nhất lúc này”.

Trước đó, Brooks Nader từng vướng tin đồn tình cảm với Jannik Sinner, đối thủ lớn nhất của Alcaraz. Khi được hỏi về mối quan hệ này trên sóng truyền hình, Brooks hài hước đáp: “Đây có phải là thẩm vấn không vậy? Tôi thấy hơi sợ rồi đó!”.

Alcaraz, sau khi giành Grand Slam thứ hai trong năm tại Flushing Meadows, thừa nhận việc di chuyển liên tục khiến chuyện tình cảm trở nên khó khăn. Anh từng tâm sự: “Tôi cũng đang tìm kiếm một người bạn đời. Nhưng là VĐV thì rất khó gặp đúng người vì bạn phải di chuyển suốt”.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Man City đang đối mặt với áp lực lớn khi bước vào trận derby với Man United tại Etihad, sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton khiến họ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Sự thất vọng của Erling Haaland là điều dễ hiểu, khi anh thẳng thắn chia sẻ với Viaplay: "City đã thua hai trận liên tiếp, điều đó là không chấp nhận được, quá tệ. Chúng tôi cần phải tìm ra giải pháp, trở lại với con đường chiến thắng."

Haaland nhấn mạnh tầm quan trọng của việc toàn đội phải thể hiện khát vọng chiến thắng: "Chúng tôi cần dùng sự tức giận bên trong mình để thể hiện trên sân cỏ với phong độ cao nhất. Có thể không phải tức giận, mà là khát vọng trả thù. Đó là từ mà tôi muốn dùng."

Những thay đổi lớn về nhân sự dưới thời Pep Guardiola, cùng sự xuất hiện của tân binh Donnarumma, đặt ra nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, Man City buộc phải thể hiện bản lĩnh nếu không muốn tiếp tục trượt dài.

Xem thêm
0
33 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Bruno Fernandes, ngôi sao của Manchester United, đã lên tiếng mạnh mẽ trước làn sóng chỉ trích nhắm vào mình, đặc biệt từ các huyền thoại như Roy Keane và Gary Neville. Trong thời gian qua, Fernandes liên tục bị đặt dấu hỏi về khả năng lãnh đạo cũng như thái độ thi đấu, nhất là sau những thất bại của đội bóng.

Roy Keane không ngần ngại gọi Fernandes là “kẻ lừa dối” sau trận thua Newcastle, cho rằng anh chỉ biết nói suông. Gary Neville cũng không hài lòng với cách Fernandes phản ứng tiêu cực trong các trận đấu khó khăn, thường xuyên chỉ trích trọng tài và đồng đội. Tuy nhiên, Fernandes đã phản bác một cách điềm tĩnh: “Mọi người có quan điểm riêng và tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi không đánh giá ai cho đến khi thực sự hiểu họ.”

Bất chấp áp lực, Fernandes vẫn là trụ cột của Man United với 19 bàn thắng và 18 kiến tạo mùa trước. Sắp tới, anh cùng đồng đội sẽ đối đầu Man City trong trận derby đầy thử thách tại Etihad.

Xem thêm
0
20 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Với ba thập kỷ kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn như Inter Milan, Chelsea và Real Madrid, HLV Rafa Benitez đã có cơ hội làm việc cùng nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Khi được hỏi về sự so sánh giữa Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah, Benitez không ngần ngại chọn Salah, lý giải: “Ronaldo là cầu thủ dứt điểm hay nhất, nhưng Salah thì toàn diện hơn”.

Thời gian Benitez làm việc với Ronaldo tại Real Madrid khá ngắn ngủi, chỉ kéo dài bảy tháng trước khi ông bị sa thải. Dù từng có tin đồn mâu thuẫn với Ronaldo, Benitez khẳng định: “Việc tôi rời Real Madrid vì mâu thuẫn với Ronaldo là không đúng sự thật. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nào”.

Đáng chú ý, Benitez còn đánh giá Steven Gerrard, học trò cũ tại Liverpool, vượt trội hơn cả Ronaldo. Ông phân tích: “Gerrard vừa có sức mạnh, ghi bàn hiệu quả, không chiến tốt, chơi tốt cả hai chân, phòng ngự xuất sắc và luôn chuyên nghiệp. Ngay cả Salah cũng chưa toàn diện như thế, nói gì đến Ronaldo”.

Xem thêm
0
94 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Anthony Martial từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn khi gia nhập Manchester United từ AS Monaco năm 2015 với mức giá 36 triệu bảng, kèm điều khoản thưởng nếu anh giành Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, sau 9 năm, Martial chưa từng tiệm cận danh hiệu này, dù từng được dự đoán là “chủ nhân tương lai của Quả bóng Vàng”. Điều khoản gây sốc ấy – Monaco sẽ nhận thêm 7,2 triệu bảng nếu Martial đoạt Quả bóng Vàng khi còn ở MU – đã trở thành minh chứng cho sự kỳ vọng lớn lao nhưng cũng là áp lực đè nặng lên tiền đạo người Pháp.

Rời MU vào tháng 6/2024 sau 90 bàn thắng trong 317 trận, Martial chuyển sang AEK Athens nhưng tiếp tục sa sút phong độ. Anh chỉ chơi 31 phút mùa này, bị loại khỏi đội hình chính và CLB sẵn sàng cho mượn. Dù vậy, Martial không muốn giảm lương, khiến tương lai càng bấp bênh. Theo truyền thông Mexico, anh đã đồng ý gia nhập Monterrey. Trong lời chia tay MU, Martial xúc động: “Manchester United sẽ luôn ở trong trái tim tôi… Tôi sẽ luôn là một Quỷ đỏ.”

Xem thêm
0
515 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật