Trận El Clasico vừa qua đã chứng kiến một khoảnh khắc hiếm hoi trong sự nghiệp của Pedri: lần đầu tiên anh bị truất quyền thi đấu. Ở phút 42, tiền vệ người Tây Ban Nha nhận thẻ vàng sau pha kéo áo Vinicius Jr nhằm ngăn chặn pha phản công nguy hiểm. Đến phút bù giờ hiệp hai, Pedri tiếp tục phạm lỗi với Tchouameni và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ đầu tiên sau 252 trận chuyên nghiệp.
Điều này gây bất ngờ lớn bởi Pedri vốn nổi tiếng với lối chơi điềm tĩnh, kỷ luật. Trước đó, anh chưa từng bị đuổi khỏi sân trong màu áo Barcelona, Las Palmas hay tuyển Tây Ban Nha. Sự vắng mặt của Pedri ở trận gặp Elche là tổn thất không nhỏ cho HLV Hansi Flick, nhất là khi anh là nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa.
Trong bối cảnh Barcelona còn thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, HLV Flick buộc phải cân nhắc trao cơ hội cho Marc Casado. Trận đấu với Elche vì thế trở thành phép thử quan trọng để đội bóng xứ Catalan tìm lại sự tự tin sau thất bại cay đắng trước Real Madrid.