Andre Onana tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại 0-1 của Cameroon trước Cape Verde, không chỉ bởi sai lầm chuyên môn mà còn vì hành động xô xát với cổ động viên. Sau trận đấu, khi các CĐV Cape Verde tràn xuống sân ăn mừng, một người hâm mộ tiếp cận Onana để xin chụp ảnh selfie. Thay vì đáp lại, thủ thành 29 tuổi đã bực tức đẩy mạnh người này ra xa, dẫn đến việc bị ném chai nước trả đũa.
Hành động mất kiểm soát của Onana dường như xuất phát từ chính màn trình diễn đáng thất vọng của anh. Trong bàn thua duy nhất, Onana đã chọn "đứng chôn chân tại chỗ" thay vì băng ra khép góc, tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn. Sai lầm này càng làm nổi bật chuỗi ngày u ám của anh tại Manchester United, nơi anh đã mất suất bắt chính vào tay Altay Bayindir và đối mặt nguy cơ bị thay thế bởi Senne Lammens.
Thị trường chuyển nhượng cũng không mấy mặn mà với Onana, khi Monaco từ chối mức giá 30 triệu Bảng và West Ham cho rằng anh không đủ chất lượng. Việc thủ thành 29 tuổi phải chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Trabzonspor càng cho thấy tương lai của anh này đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.