Inter Milan "thủng lưới như mưa": Sommer bị trừng phạt, Martinez là chiếc phao cứu sinh cuối cùng?

Bình Gấu "đốt cháy" sân pickleball: Hotgirl thể thao khiến fan rần rần muốn nhập hội

Senne Lammens: "Bản nhạc mới" khiến phòng thay đồ MU dậy sóng ngay từ buổi tập đầu

Trung Thắng

Nicolas Jackson: Cơ hội “báo thù” Chelsea đến sớm bất ngờ

Chỉ chưa đầy 3 tuần sau ngày rời Stamford Bridge, Nicolas Jackson đã có dịp chạm trán Chelsea ngay tại Allianz Arena trong trận mở màn Champions League. Đây không chỉ là màn tái ngộ chóng vánh, mà còn là cơ hội tuyệt vời để Jackson chứng minh: Chelsea đã sai khi vội vã ruồng bỏ anh.

"Cơ hội" chứng minh Chelsea sai đến quá sớm

Ngày 1/9, Bayern Munich mượn Jackson từ Chelsea với mức phí kỷ lục ~15 triệu bảng, kèm điều khoản mua đứt gần 60 triệu bảng nếu anh đá đủ 40 trận. Và chỉ chưa đầy 3 tuần sau, lá thăm đưa Bayern gặp lại chính Chelsea. UEFA không có điều khoản ngăn cầu thủ mượn đấu CLB chủ quản, vì vậy Jackson hoàn toàn có thể ra sân.

Với một cầu thủ vừa chia tay Stamford Bridge, cơ hội “báo thù” đến sớm như vậy quả thực hiếm có.

Chelsea ruồng bỏ Jackson quá vội vàng ?

Quyết định cho Jackson ra đi phần nào cho thấy Chelsea không còn đặt nhiều kỳ vọng. Hè 2025, The Blues chi mạnh tay để đưa về João Pedro và Liam Delap, coi như chốt hạ bộ đôi tiền đạo tương lai. Sự xuất hiện của những gương mặt mới khiến Jackson bị đẩy sang diện “thừa người”. Đáng nói, anh từng ghi 24 bàn và có 10 kiến tạo sau 65 trận Premier League – con số không hề tệ với một tiền đạo trẻ. Chelsea có vẻ quá vội khi gắn nhãn “không đủ tầm” cho Jackson.

Vì sao Jackson có thể giúp "đánh sập" Chelsea?

Trong cách tấn công của Kompany, Bayern thường dựng hàng thủ 3 người khi cần. Lúc này, Kane – vốn là trung phong – thường được kéo lùi để hút trung vệ Chelsea và tạo khoảng trống ở nách hàng thủ. Kịch bản quen thuộc là một “cặp tiền đạo lệch tầng”: Kane làm điểm nhả bóng, vừa che chắn vừa kéo đối phương ra khỏi vị trí. Jackson là mũi lao chính, băng chéo từ cánh phải vào khoảng sau lưng cặp trung vệ – hậu vệ trái của Chelsea.

Cách phối hợp này đặc biệt nguy hiểm khi Chelsea dồn đông người ở trung lộ theo sơ đồ “kim cương”. Chỉ cần một đường chọc khe sớm từ Kane, hoặc một pha ban bật rồi khai thác bóng hai, Jackson sẽ có cơ hội tung cú dứt điểm.

Chelsea của Maresca pressing và vây ráp khá tốt, nhưng khi tình huống không ổn định (bóng bật ra lần hai), đội hình dễ lộ khoảng trống. Trong khi đó, Jackson rất mạnh ở khả năng bứt tốc ngắn và dứt điểm một chạm, nên anh có thể tận dụng đúng những khoảnh khắc Chelsea chưa kịp sắp xếp lại đội hình.

Một điểm có thể khai thác khác là Maresca thường cho Chelsea kèm người và che vùng chặt chẽ trong vòng cấm, nhưng ở những pha bóng hai sau phạt góc hoặc phạt treo, khoảng cách đội hình giãn ra và để hở những “điểm mù”. Kane thường là người tranh chấp hoặc nhử người ở cột xa. Jackson rình rập ở khu vực chấm phạt đền hoặc gần 5m50, sẵn sàng sút một chạm khi bóng rơi.

Dù thế nào, trận Allianz đêm nay vẫn là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Jackson – khi anh đối diện đội bóng đã sớm gạt bỏ mình để tìm minh chứng cho giá trị thật.

1
145 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Hành trình chinh phục U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam đang mở ra nhiều triển vọng tích cực nhờ những lợi thế chiến lược quan trọng. Việc gần như chắc chắn được xếp vào nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng là bước đệm giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh được các bảng đấu quá khó, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng lần thứ ba liên tiếp.

Thành tích ổn định với hai lần liên tiếp lọt vào tứ kết các kỳ 2022 và 2024 đã củng cố vị thế của đội tuyển. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng, với chuỗi toàn thắng từ chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại châu Á. Đội hình hiện tại không chỉ có chiều sâu mà còn giàu tính cạnh tranh, khi nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội tỏa sáng.

Đặc biệt, việc tham dự SEA Games 33 vào cuối năm 2025 sẽ là dịp tổng duyệt lý tưởng, giúp đội tuyển hoàn thiện bộ khung trước giải đấu lớn. Với nền tảng vững chắc này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích mới của U23 Việt Nam.

Xem thêm
0
104 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Thomas Partey, cựu tiền vệ của Arsenal và hiện đang khoác áo Villarreal, đã chính thức bác bỏ toàn bộ các cáo buộc liên quan đến năm tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục tại phiên điều trần ở Tòa án Southwark Crown. Những cáo buộc này liên quan đến các sự việc được cho là xảy ra trong giai đoạn 2021-2022, với hai phụ nữ tố cáo bị cưỡng hiếp và một người khác tố cáo bị tấn công tình dục.

Trong phiên điều trần kéo dài 14 phút, Partey chỉ xác nhận danh tính và khẳng định mình vô tội. Đáng chú ý, cầu thủ người Ghana vẫn tiếp tục thi đấu cho Arsenal trong suốt quá trình điều tra cho đến khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6 năm nay, trước khi chuyển sang Villarreal.

Thẩm phán Christopher Hehir nhấn mạnh: "Phiên tòa xét xử anh sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 11 năm 2026... Vì bạn được tại ngoại, về cơ bản bạn đang ngồi sau một hàng người trong tù đang chờ được xét xử". Partey được phép tại ngoại với điều kiện không liên lạc với các nạn nhân và phải thông báo mọi thay đổi về địa chỉ hoặc di chuyển quốc tế.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Việc Nicolas Jackson chuyển sang Bayern Munich theo dạng cho mượn đã tạo nên một tình huống đầy kịch tính cho Chelsea, khi tiền đạo người Senegal có thể đối đầu đội bóng chủ quản ngay trong trận đấu tới. Jackson, sau hai năm gắn bó với Chelsea, giờ đây khoác áo Bayern và vừa có màn ra mắt trước Hamburg. Sự kiện này không chỉ là thử thách cho cá nhân Jackson mà còn đặt Chelsea vào thế khó khi phải đối mặt với chính người cũ của mình.

HLV Vincent Kompany của Bayern tiết lộ ông đã nghiên cứu kỹ Chelsea trong suốt 12 tháng qua, đồng thời trao đổi trực tiếp với Jackson để cập nhật thông tin. Kompany chia sẻ: “Tôi có lẽ đã xem khoảng 40 trận của Chelsea mùa trước... Tôi cũng biết HLV Maresca. Nhưng sau vài phút trò chuyện, bạn sẽ nhận ra mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa.” Điều này cho thấy Bayern không chỉ dựa vào dữ liệu mà còn tận dụng triệt để kinh nghiệm thực tiễn từ chính cầu thủ từng khoác áo đối thủ.

Dù Kompany không xác nhận Jackson sẽ đá chính, nhưng với điều khoản mua đứt trị giá lên tới 80,5 triệu euro, thương vụ này có thể khiến Chelsea phải trả giá đắt nếu Jackson tỏa sáng trước đội bóng cũ.

Xem thêm
0
16 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Inter Milan đang đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là sau những bàn thua từ xa của Sommer ở trận gặp Juventus. Trong bối cảnh đội bóng thủng lưới tới 6 bàn chỉ sau hai trận và có khởi đầu tệ nhất trong 14 năm, HLV Chivu buộc phải tìm kiếm giải pháp mới cho vị trí thủ môn.

Josep Martinez, người đã chờ đợi suốt 4 tháng kể từ lần bắt chính gần nhất tại Serie A, được xem là lựa chọn phù hợp. Gia nhập Inter từ Genoa với mức phí hơn 13 triệu euro, Martinez từng giữ sạch lưới trước Feyenoord ở Champions League và chỉ thua 1 trong 10 trận bắt chính cho Inter. Anh nổi bật nhờ khả năng chơi chân tốt, giúp đội bóng dễ dàng triển khai lối chơi từ tuyến dưới.

Việc trao cơ hội cho Martinez không phải là hình phạt dành cho Sommer, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho tương lai khi Sommer sắp hết hợp đồng. Nếu Martinez thể hiện tốt trước Ajax, Inter có thể tìm thấy lời giải lâu dài cho vị trí thủ môn, đồng thời ổn định tâm lý toàn đội trong giai đoạn chuyển giao.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Ngượng ngùng giữa những đối thủ vô danh

Ronaldo từng quen đối đầu với những đội bóng sừng sỏ, nhưng giờ đây anh cùng Al Nassr lại phải đá ở giải hạng hai châu Á, nơi các đối thủ như Istiklol hay Goa nghe tên đã thấy... lạ hoắc. Chắc hẳn CR7 không khỏi ngượng ngùng khi nhìn sang các “ông lớn” Saudi Arabia khác đang tung hoành ở AFC Champions League Elite.

Đội hình toàn sao nhưng vẫn “lạc quẻ”

Al Nassr đâu phải đội bóng tầm thường! Ngoài Ronaldo, họ còn có Sadio Mane, Joao Felix, Brozovic, Kingsley Coman... toàn hàng hiệu. Thế nhưng, dù sở hữu dàn sao đắt giá, Al Nassr vẫn phải “chơi chung” với những đội bóng mà giá trị chuyển nhượng cả đội chưa bằng mỗi... Ronaldo.

Danh hiệu thì xa, thu nhập thì cao

Gần ba mùa giải ở Al Nassr, Ronaldo chỉ sưu tầm được các danh hiệu cá nhân, còn cúp tập thể thì vẫn “bặt vô âm tín”. Dù vậy, CR7 vẫn có thể ngẩng cao đầu khi liên tục đứng đầu danh sách VĐV thu nhập cao nhất thế giới. Đá giải hạng hai nhưng lương thì hạng nhất, ai dám chê?

Xem thêm
0
528 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật