MU chi đậm tháng 1: 7 bom tấn sắp nổ, đội hình "siêu to khổng lồ" khiến Premier League run rẩy?

Barcola tỏa sáng rực rỡ, "Quả bóng Vàng" Dembele lo dần đi là vừa!

Quả bóng Vàng 2025 đổi cách thức bình chọn, tránh "nỗi nhục" Vinicius năm ngoái

Thế Tuyến

Partey “bật” cáo buộc hiếp dâm: 14 phút tại tòa, 2 năm chờ phán quyết!

Thomas Partey, cựu tiền vệ của Arsenal và hiện đang khoác áo Villarreal, đã chính thức bác bỏ toàn bộ các cáo buộc liên quan đến năm tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục tại phiên điều trần ở Tòa án Southwark Crown. Những cáo buộc này liên quan đến các sự việc được cho là xảy ra trong giai đoạn 2021-2022, với hai phụ nữ tố cáo bị cưỡng hiếp và một người khác tố cáo bị tấn công tình dục.

Trong phiên điều trần kéo dài 14 phút, Partey chỉ xác nhận danh tính và khẳng định mình vô tội. Đáng chú ý, cầu thủ người Ghana vẫn tiếp tục thi đấu cho Arsenal trong suốt quá trình điều tra cho đến khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6 năm nay, trước khi chuyển sang Villarreal.

Thẩm phán Christopher Hehir nhấn mạnh: "Phiên tòa xét xử anh sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 11 năm 2026... Vì bạn được tại ngoại, về cơ bản bạn đang ngồi sau một hàng người trong tù đang chờ được xét xử". Partey được phép tại ngoại với điều kiện không liên lạc với các nạn nhân và phải thông báo mọi thay đổi về địa chỉ hoặc di chuyển quốc tế.

0
144 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Casemiro đã chính thức xác nhận sẽ gắn bó với Manchester United đến hết mùa giải 2025/26, nhưng đây cũng là năm cuối cùng của anh tại Old Trafford. Tiền vệ người Brazil quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn, đồng nghĩa với việc anh sẽ rời câu lạc bộ theo dạng tự do vào mùa hè 2026. Điều này mở ra cơ hội cho Casemiro tự do đàm phán với các đội bóng khác ngay từ tháng 1 năm 2026.

Động lực lớn nhất thúc đẩy Casemiro là khát vọng được góp mặt tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil. Anh tin rằng việc duy trì phong độ ở Ngoại hạng Anh, giải đấu khắc nghiệt bậc nhất, là bước chuẩn bị lý tưởng. Sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Ruben Amorim, người đã trao cho Casemiro suất đá chính không thể thay thế, càng củng cố quyết tâm của anh.

Đáng chú ý, Casemiro đã từ chối lời mời hấp dẫn từ một câu lạc bộ Ả Rập Xê Út để tập trung hoàn toàn cho Manchester United. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, vượt xa yêu cầu của ban huấn luyện, thể hiện quyết tâm lớn trong mùa giải cuối cùng tại Old Trafford.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Paris Saint-Germain đã trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ, phần lớn do HLV Luis Enrique không có trong tay đội hình mạnh nhất, đặc biệt là trên hàng công. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn kịp thiết lập chuỗi 5 trận toàn thắng, bao gồm cả chiến thắng nghẹt thở trước Tottenham tại Siêu cúp châu Âu. Đáng chú ý, Barcola – người được giao trọng trách thay thế Ousmane Dembele đang chấn thương – đã trở thành điểm sáng lớn nhất.

Mùa trước, Barcola ghi 14 bàn và có 10 kiến tạo, góp phần giúp PSG sớm vô địch Ligue 1. Ở trận thắng Lens gần đây, anh lập cú đúp với hai pha lập công đẳng cấp: một cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm và một cú sút chìm không thể cản phá. Sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng dứt điểm và khả năng di chuyển linh hoạt đã giúp Barcola vượt qua định kiến “chỉ có tốc độ”.

Trước thềm trận gặp Atalanta, Barcola trở thành niềm hy vọng lớn của PSG. Dù để ngỏ tương lai, anh khẳng định: “Hiện tại, tôi đang tập trung cống hiến hết mình cho PSG.”

Xem thêm
0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Ngày 22/9 tới, Quả bóng vàng 2025 sẽ tìm ra chủ nhân mới, nhưng điều đáng chú ý là cách thức lựa chọn người chiến thắng đã được điều chỉnh nhằm tăng tính minh bạch và công bằng. Ba tiêu chí đánh giá được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: thành tích cá nhân và khả năng quyết định trận đấu; thành tích tập thể và danh hiệu; cuối cùng là đẳng cấp thi đấu cùng tinh thần thể thao. Đặc biệt, thành tựu cả sự nghiệp không còn là yếu tố xét duyệt, nhằm tránh những tranh cãi như trường hợp Vinicius năm ngoái.

Việc bầu chọn do 100 nhà báo đại diện cho các quốc gia top 100 FIFA (nam) và 50 nhà báo (nữ) thực hiện. Mỗi người chọn 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng viên, phân bổ điểm từ 15 đến 1. Tổng điểm quyết định người chiến thắng, các vị trí tiếp theo được phân định bằng số phiếu hạng nhất, nhì nếu bằng điểm. Mọi tranh chấp sẽ do Tổng biên tập France Football quyết định.

Đáng chú ý, giải Kopa Trophy dành cho cầu thủ U21 lại do các cựu chủ nhân Quả bóng vàng nam bầu chọn, tạo nên sự khác biệt trong quy trình đánh giá tài năng trẻ.

Xem thêm
0
39 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Việc Chelsea bán Noni Madueke cho Arsenal và chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới chuyên môn. Shay Given, cựu thủ môn Ngoại hạng Anh, bày tỏ sự khó hiểu khi Chelsea để một tài năng trẻ như Madueke ra đi, nhất là khi anh nhận định: “Madueke đang vượt trội hơn Garnacho rất nhiều.”

Không chỉ Given, huyền thoại Gary Pallister cũng đồng tình và cảnh báo Chelsea có thể sẽ lặp lại sai lầm từng mắc phải với Salah hay De Bruyne. Ông nhấn mạnh, việc bán Madueke không chỉ là quyết định thiếu sáng suốt về mặt chuyên môn mà còn vô tình giúp đối thủ trực tiếp tại London trở nên mạnh mẽ hơn.

Thực tế trên sân cỏ càng củng cố những lo ngại này. Madueke, dù bị nghi ngờ khi gia nhập Arsenal với giá 50 triệu bảng, đã nhanh chóng chứng minh giá trị bằng phong độ ấn tượng. Ngược lại, Garnacho lại khởi đầu mờ nhạt, thậm chí mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, khiến áp lực lên anh ngày càng lớn.

Xem thêm
0
397 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đang trở thành tâm điểm chú ý sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Viettel tại Cúp Quốc gia, đặc biệt ở trận gặp Hà Nội FC. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Colonna còn tích cực hỗ trợ tấn công, góp phần giúp đội nhà giữ sạch lưới. Sự xuất sắc này càng củng cố khát vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam của anh.

Huấn luyện viên Velizar Popov đã không tiếc lời khen ngợi cậu học trò mới. Về phần mình, Colonna chia sẻ đầy cảm xúc: "Khoác áo ĐTQG Việt Nam không chỉ là giấc mơ của riêng tôi mà là của mọi cầu thủ. Tôi biết, con đường phía trước đòi hỏi tôi phải kiên trì, hoàn tất thủ tục, quan trọng nhất là tỏa sáng trên sân cỏ để thuyết phục ban huấn luyện".

Colonna nhấn mạnh, việc được cống hiến cho đội tuyển không chỉ là bước tiến sự nghiệp mà còn là cách tri ân quê hương thứ hai: "Việt Nam đã cho tôi và gia đình quá nhiều thứ... Được cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia chính là cách tuyệt vời nhất để tôi đền đáp lại mảnh đất này".

Xem thêm
0
231 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật