Ưu tiên gia đình hơn ánh hào quang
Nico Williams, một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha, cuối cùng đã chia sẻ lý do anh quyết định từ chối lời mời từ Barcelona trong mùa hè vừa qua. Thay vì khoác áo một trong những CLB lớn nhất châu Âu, Nico chọn gia hạn với Athletic Bilbao đến năm 2035. Theo anh, đây không phải là quyết định dựa trên tiền bạc hay danh tiếng, mà là quyết định của con tim.
“Tôi luôn đặt cảm xúc lên trước, và trái tim đã dẫn tôi đến lựa chọn này,” Nico khẳng định.
Bilbao – nơi của gia đình, của sự bình yên
Nico cho biết sự gần gũi với gia đình đóng vai trò quyết định: “Ở Bilbao, tôi có những người thân yêu nhất. Họ là người tôi chia sẻ mọi bước đi trong đời.” Việc ở lại xứ Basque không chỉ giúp anh giữ sự ổn định, mà còn giữ được môi trường nuôi dưỡng nhân cách và phong cách của mình.
Mục tiêu lớn: chơi Champions League cùng anh trai
Nico cũng nhấn mạnh về vai trò của Inaki Williams: “Anh trai tôi luôn cho những lời khuyên tốt nhất. Được chơi Champions League cùng nhau là giấc mơ của cả hai.”
Quyết định này phần nào cho thấy Nico chọn con đường của sự gắn bó, thay vì chạy theo sức hút của một dự án thể thao lớn. Và trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi thị trường chuyển nhượng, lựa chọn ấy tạo nên sự khác biệt và cả sự tôn trọng.