Ngôi sao trẻ và khoảnh khắc gây tranh cãi
Jude Bellingham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau trận đấu giữa Anh và Albania tại vòng loại World Cup. Không chỉ tỏa sáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Bellingham còn khiến truyền thông xứ sở sương mù xôn xao bởi phản ứng thất vọng khi bị thay ra ở phút 84. Hình ảnh anh giơ tay lên trời đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi so sánh với những huyền thoại như David Beckham – người từng là biểu tượng lẫn mục tiêu chỉ trích của bóng đá Anh.
Đoàn kết nội bộ và những hiểu lầm
Dù chỉ vài ngày trước, huấn luyện viên Thomas Tuchel từng nghi ngờ khả năng phối hợp giữa Bellingham, Phil Foden và Harry Kane, nhưng chính hai đồng đội này đã lập tức đến an ủi anh khi bị thay ra. Hành động ấy cho thấy sự đoàn kết trong nội bộ đội tuyển, bất chấp những lời đồn đoán về việc Bellingham là “kẻ cô độc” hay “ngạo mạn”. Sự ủng hộ từ đồng đội đã phần nào xóa tan những nghi ngại về mối quan hệ cá nhân trong đội hình “Tam Sư”.
Phản ứng của Bellingham: Thất vọng hay bất mãn?
Phân tích kỹ hơn, hành động của Bellingham có thể xuất phát từ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục cống hiến, thay vì thái độ bất mãn với huấn luyện viên. Trước khi rời sân, anh vừa kiến tạo cho bàn thắng thứ hai của Harry Kane và ăn mừng cùng đồng đội. Sau đó, Bellingham vẫn bắt tay Tuchel, nhận cái vỗ vai thân thiện từ ông thầy. Tuy nhiên, Tuchel vẫn nhấn mạnh: “Tôi không muốn các cầu thủ trụ cột thể hiện sự cáu kỉnh nơi công cộng.”
Áp lực của một biểu tượng và bài học từ quá khứ
Sự so sánh với David Beckham là không tránh khỏi. Beckham từng bị chỉ trích nặng nề sau chiếc thẻ đỏ tại World Cup 1998, nhưng sau đó trở thành người hùng với cú đá phạt đưa Anh đến World Cup 2002. Bellingham cũng đang đối mặt với áp lực tương tự: mọi hành động của anh đều bị soi xét kỹ lưỡng, đôi khi lấn át cả thành tích ấn tượng của đội tuyển. Đó là cái giá của việc trở thành biểu tượng, nhưng cũng là động lực để Bellingham tiếp tục khẳng định mình trên con đường chinh phục World Cup 2026.