Lễ bốc thăm Champions League năm nay đã tạo nên những cặp đấu đầy kịch tính, nhưng cũng hé lộ rõ ràng ai là người hưởng lợi và ai phải đối mặt với thử thách cam go. Barcelona, sau nỗi đau bị Inter loại mùa trước, giờ đây có cơ hội vàng để khẳng định vị thế khi được tiếp đón PSG trên sân nhà. Lịch thi đấu thuận lợi giúp họ dễ dàng đặt mục tiêu vào vòng 16 đội, trong khi đối thủ Real Madrid lại phải di chuyển xa xôi, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực ở La Liga.
Manchester City cũng được ưu ái khi tránh được những chuyến làm khách khó nhằn, với các trận đấu quan trọng đều diễn ra tại Etihad. Tottenham, dưới thời HLV Thomas Frank, có lịch trình nhẹ nhàng, mở ra hy vọng tiến sâu dù mùa hè chuyển nhượng không suôn sẻ.
Ngược lại, PSG rơi vào bảng đấu tử thần, phải đối đầu liên tục với các ông lớn châu Âu, không có chỗ cho sai lầm. Newcastle cũng không khá hơn khi phải chạm trán hàng loạt đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Đặc biệt, Trent Alexander-Arnold đối mặt nguy cơ bị chính CĐV Liverpool la ó khi Real Madrid làm khách tại Anfield, đặt anh vào tình thế khó xử. Champions League năm nay hứa hẹn những màn so tài nghẹt thở ngay từ vòng bảng.