Sai lầm kinh điển khiến Man City "ôm hận" của Guehi
Trên sân Everton đêm qua trong trận đấu muộn vòng 35 Ngoại Hạng Anh 2025/2026, Man City dẫn trước, kiểm soát thế trận và đứng trước cơ hội tiếp tục gây sức ép lên Arsenal bằng một chiến thắng nhẹ nhàng.
Nhưng chỉ với một đường chuyền về lỗi của Marc Guehi đã mở toang cánh cửa cho Thierno Barry gỡ hòa, rồi kéo theo một chuỗi sức ép liên tục sau đó khiến City bị Everton dẫn trước 3-1 tính đến phút 81. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-3 nhờ bàn gỡ ở phút 97 của Jeremy Doku, nhưng cảm giác chung là "The Citizens" vẫn rất thất vọng với kết quả có được. Sau vòng này, Arsenal nới rộng cách biệt lên 5 điểm và quyền tự quyết trở lại tay đội bóng của Mikel Arteta.
Guehi có lỗi, nhưng không phải người duy nhất khiến City mất điểm
Nếu dồn toàn bộ trách nhiệm lên Guehi thì chưa phản ánh hết diễn biến trận đấu. Sai lầm của trung vệ người Anh là bước ngoặt rõ ràng, vì nó phá vỡ thế chủ động mà City tạo ra trong hiệp một. Tuy nhiên, sau bàn thua đó, City tiếp tục rơi vào trạng thái rối loạn với tình huống phòng ngự phạt góc dẫn đến bàn của Jake O’Brien, rồi thêm một pha để Everton khai thác khoảng trống, giúp Barry hoàn tất cú đúp. Nói thế để thấy, City không gục ngã vì một sai lầm cá nhân đơn lẻ, mà vì cả chuỗi hỗn loạn kéo dài trong vỏn vẹn có 13 phút ở nửa sau hiệp thi đấu thứ 2.
Nói cách khác, Guehi là người khơi nguồn, dù vậy cả đội cũng cần phải chịu trách nhiệm cho việc bị cuốn lối chơi hỗn loạn của Everton dẫn đến việc liên tiếp phải nhận những bàn thua không đáng có.
Bi kịch nằm ở chỗ Guehi sai lầm ở thời khắc quan trọng nhất
Tháng 1/2026, Man City chiêu mộ Guehi từ Crystal Palace với phí chuyển nhượng 20 triệu bảng, trong bối cảnh hàng thủ sứt mẻ và cuộc đua vô địch đòi hỏi sự chắc chắn hơn. Anh đến Etihad với hồ sơ đủ sức tạo niềm tin: đội trưởng Palace trong giai đoạn thành công nhất của CLB, tuyển thủ quốc gia Anh, mẫu trung vệ đọc tình huống tốt và giữ được sự điềm tĩnh.
Chính vì vậy, đường chuyền hỏng dẫn đến bàn thua trước Everton ở ngay trong vòng cấm đội nhà khiến trung vệ này trở thành ngòi nổ của những chỉ trích. City mang về Guehi để gia cố sự ổn định ở những trận chiến then chốt. Nhưng trớ trêu thay, ở một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa, anh lại hóa thành "tội đồ".
Hành trình của Guehi chưa bao giờ trải hoa hồng
Điều khiến câu chuyện này thêm phần nghiệt ngã là Guehi không phải mẫu cầu thủ đi lên bằng con đường bằng phẳng. Sinh ra tại Bờ Biển Ngà, lớn lên ở London, trưởng thành từ Cray Wanderers rồi vào học viện Chelsea, anh từng vô địch U17 World Cup cùng tuyển Anh năm 2017 nhưng không có chỗ đứng ở đội một Chelsea.
Guehi phải sang Swansea theo dạng cho mượn, trải qua giai đoạn bị gián đoạn bởi COVID, nếm thất bại ở trận chung kết play-off Championship, rồi mới xây dựng được tên tuổi tại Crystal Palace. Hành trình đó cho thấy anh trưởng thành từ những va chạm thực tế. Vì vậy, cú vấp ngã trước Everton chưa định nghĩa toàn bộ giá trị của Guehi, nhưng nó có thể là khoảnh khắc ám ảnh cầu thủ này trong một khoảng thời gian rất dài sau này nếu Man City không thể lên ngôi vào cuối mùa.