Bi kịch Onana: Bắt dở nhưng đòi tăng lương, Amorim tống lên ghế dự bị trừng phạt

Hết chuyển nhượng, Man United vẫn còn nguyên cơ hội "tống khứ" Onana

Yamal phản pháo HLV Flick trong sự ngỡ ngàng: "Tôi làm gì có cái tôi nào?"

Thanh Hải

Nghịch lý chuyển nhượng Liverpool: Bán nhiều nhưng quân không đủ đá, Slot phải "căng" não xoay sở

Liverpool đang đối mặt với một nghịch lý lớn khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại: họ vừa đạt thành tựu tài chính, vừa đối diện nguy cơ suy yếu lực lượng. Việc bán Jarell Quansah và Luis Diaz mang về gần 95 triệu bảng giúp cân đối chi phí mua sắm, nhưng lại để lại những lỗ hổng đáng kể trong đội hình. Dù nền tảng tài chính vững chắc và các hợp đồng tài trợ lớn cho phép Liverpool nhắm tới những mục tiêu như Alexander Isak, vấn đề thực sự lại nằm ở thời gian và chiến lược.

Ở hàng thủ, bán Quansah cho Leverkusen kèm điều khoản mua lại là nước cờ dài hạn, nhưng việc đặt niềm tin vào Giovanni Leoni – cầu thủ mới chỉ có 17 trận chuyên nghiệp – là quá mạo hiểm. Hàng công càng đáng lo hơn khi sự ra đi của Diaz chưa được thay thế xứng đáng, buộc HLV Arne Slot phải trông chờ vào những khoảnh khắc của Chiesa và tài năng trẻ Rio Ngumoha. Nếu Liverpool không bổ sung kịp thời, những quyết định tài chính có thể trở thành canh bạc nguy hiểm cho tham vọng mùa giải.

0
390 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2025 đã lộ diện với 30 cái tên, trong đó Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barca) nổi bật như hai ứng viên sáng giá nhất. Gala trao giải sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 22/9, nơi người Pháp kỳ vọng Dembele sẽ mang về vinh quang cho quốc gia, đặc biệt sau mùa giải lịch sử cùng PSG với chức vô địch Champions League đầu tiên.

Dembele đang chiếm ưu thế rõ rệt khi sở hữu 35 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 53 trận, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Champions League 2024/25 và Vua phá lưới Ligue 1. Những con số này không chỉ phản ánh phong độ xuất sắc mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của anh tới thành công của PSG.

Tuy nhiên, Lamine Yamal cũng không kém cạnh khi cùng Barca giành cú ăn ba quốc nội, ghi 18 bàn và 25 kiến tạo trong 55 trận. Ở tuổi 18, Yamal thẳng thắn chia sẻ: “Ai cũng muốn giành Quả bóng vàng, bất kỳ ai nói ngược lại đều là nói dối.” Cuộc đua năm nay hứa hẹn đầy kịch tính và bất ngờ.

Xem thêm
0
32 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Việc một cầu thủ rời đội bóng cũ thường đi kèm với nỗi buồn hoặc sự tiếc nuối. Thế nhưng, ở Manchester United vài năm gần đây, nghịch lý lại xuất hiện: không ít ngôi sao coi việc rời Old Trafford như một “sự giải thoát”. Từ những giọt nước mắt nhẹ nhõm của Antony, nụ cười hạnh phúc của Garnacho, sự hồi sinh trong kỳ vọng của Sancho cho tới màn chia tay trong lặng lẽ của Rashford, tất cả đều phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm. Đây không còn là những trường hợp cá biệt, mà là dấu hiệu cho thấy môi trường ở MU đang tồn tại nhiều vấn đề cần được lý giải và khắc phục.

Hàng loạt sao "mừng rỡ" vì được giải thoát khỏi MU?

Với Antony, quãng thời gian ở MU là một “cơn ác mộng”: hơn 90 trận chơi cho Quỷ đỏ trong 3 năm nhưng chỉ ghi vỏn vẹn vài bàn, bị gạt khỏi đội hình chính và quan trọng nhất đánh mất niềm vui chơi bóng. Rời Old Trafford, anh coi đó là sự giải thoát thực sự. Garnacho, một tài năng được chính lò đào tạo của Quỷ đỏ phát hiện ra cũng như nâng tầm, đưa lên đội 1 thi đấu cuối cùng lại trở thành người thừa, bị Ruben Amorim gạt ra khỏi kế hoạch sử dụng kể từ sau trận chung kết Europa League với Tottenham mùa trước. Bán cho Chelsea với giá cao, cầu thủ trẻ này coi đó là bệ phóng mới, có nhiều cơ hội thi đấu và phát triển hơn so với việc phải chen chúc trong một tập thể bất ổn.

Sancho cũng nhẹ nhõm khi được Aston Villa mượn về. Sau nhiều tháng bị cô lập ở Carrington, không được ra sân, việc tới một câu lạc bộ có chiến thuật rõ ràng giúp anh tìm lại sự tự tin và khát vọng. Với Rashford, việc sang Barcelona theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có thể coi là cách “làm lại sự nghiệp”, tránh vòng xoáy chỉ trích nặng nề ở chính đội bóng đã tạo nên tên tuổi của mình.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Mainoo. Đây vốn là gương mặt trẻ trung, điềm đạm và hiếm khi gây ồn ào. Thế nhưng, anh cũng chủ động đề nghị được cho mượn để có thêm cơ hội ra sân, thay vì tiếp tục ngồi dự bị. Dù MU từ chối, động thái này cho thấy sự sốt ruột và phần nào phản ánh sự chán nản trong chính nội bộ cầu thủ trẻ tại đội chủ sân Old Trafford.

Nguyên nhân thật sự là do đâu?

Điểm chung dễ thấy là: nhiều cầu thủ cảm thấy rời MU đồng nghĩa với được giải thoát. Nguyên nhân đến từ áp lực khổng lồ ở Old Trafford, môi trường thiếu ổn định, thay đổi nhân sự liên tục khiến họ không được trao vai trò rõ ràng. Bên cạnh đó, các quyết định mang tính tài chính, như bán gấp cầu thủ học viện để cân bằng ngân sách, khiến nhiều cầu thủ có cảm giác bị đối xử không xứng đáng so với những đóng góp của họ dành cho nửa đỏ thành Manchester.

MU nên làm gì để thay đổi thực tế này?

Để thay đổi, MU cần tái thiết lại cách ứng xử với cầu thủ. Cần xây dựng kế hoạch rõ ràng cho từng cá nhân, đưa ra cam kết về thời lượng thi đấu, hỗ trợ tâm lý và phát triển chuyên môn thay vì loại bỏ lạnh lùng. Đồng thời, việc hoạch định nhân sự và tài chính phải có tầm nhìn dài hạn, để những tài năng trẻ như Mainoo không phải tìm đường ra đi. Nếu giải quyết được những vấn đề này, MU có thể lấy lại hình ảnh một điểm đến đáng mơ ước, nơi cầu thủ muốn gắn bó và cống hiến, thay vì coi việc rời đi như một niềm vui.

Xem thêm
1
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Hoàn

Mùa hè 2025 đánh dấu cuộc “đại thanh lọc” ở Old Trafford. Dưới tay HLV Rúben Amorim, hàng loạt gương mặt từng là trụ cột hoặc ngôi sao sáng giá đã phải rời đi. Nếu xếp lại thành một đội hình, đó sẽ là một tập thể đầy sức cạnh tranh.

Do hơi thiếu, nên đành "triệu tập" thêm 1 số cầu thủ đã rời MU từ hè 2024

🧤 Thủ môn

Altay Bayındır – Thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập MU để dự phòng cho Onana. Nhưng chỉ một năm sau, anh đã bị gạt khỏi kế hoạch khi CLB đem về Senne Lammens. Từ chỗ là “người giữ cửa” tương lai, Bayındır trở thành nạn nhân tiêu biểu của sự khắc nghiệt tại Old Trafford.

🛡️ Hậu vệ

Brandon Williams: Sản phẩm Carrington từng được kỳ vọng, nhưng sau nhiều lần cho mượn thất bại, anh rời MU năm 2024 để tìm đường sống ở Championship.

Victor Lindelöf: Sau 8 năm gắn bó, “Ice Man” nói lời chia tay, ký với Aston Villa ở kỳ chuyển nhượng 2025.

Raphaël Varane: Nhà vô địch World Cup gia nhập MU với kỳ vọng lãnh đạo hàng thủ, song chấn thương liên miên buộc anh phải rời sang Como (Serie A) năm 2024.

Tyrell Malacia: Dính chấn thương dài hạn, mất phong độ, Malacia bị loại khỏi kế hoạch. Thương vụ cho mượn sang Elche thất bại, khiến anh trở thành “người thừa” đáng tiếc.

⚙️ Tiền vệ

Christian Eriksen: Ngòi nổ sáng tạo từng mang đến sự khác biệt, nhưng tuổi tác khiến Eriksen hết hợp đồng và rời MU mùa hè 2025.

Alejandro Garnacho: Cú sốc lớn nhất. Niềm hy vọng trẻ người Argentina, vừa vụt sáng ở Old Trafford, lại bị bán thẳng cho Chelsea trong thương vụ gây tranh cãi.

Jadon Sancho: Từng là “bom tấn” chạy cánh, nhưng mâu thuẫn nội bộ kéo dài khiến anh bị MU đẩy cho Aston Villa mượn.

Antony: Bản hợp đồng gần 100 triệu euro hóa thành thất bại. Sau chấn thương và sa sút, Antony bật khóc trong ngày gia nhập Real Betis.

🎯 Tiền đạo

Marcus Rashford: Biểu tượng hàng công vài mùa trước, song dưới Amorim lại trở thành người thừa, được cho Barcelona mượn hè 2025.

Rasmus Højlund: Trung phong trẻ từng được coi là “tương lai số 9”, nay phải sang Napoli theo dạng cho mượn để tìm lại sự tự tin.

Xem thêm
1
405 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Novak Djokovic tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi vượt qua Taylor Fritz với tỷ số 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 để tiến vào bán kết US Open 2025. Dù phải đối mặt với sức ép lớn từ khán giả chủ nhà, Djokovic vẫn giữ được sự tập trung và lạnh lùng trong những thời khắc quyết định. Anh thừa nhận: “Trận đấu rất cân bằng và quyết liệt, nhưng những điểm số quan trọng cuối cùng đã thuộc về tôi.”

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25. Anh bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ sắp tới: “Tôi rất tôn trọng Carlos và biết rõ phong cách chơi của cậu ấy. Trận đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn.”

Về phía Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Jiri Lehecka. Alcaraz chia sẻ: “Tôi không muốn đặt quá nhiều áp lực, chỉ cần tập trung chơi theo cách của mình.” Anh cũng gửi lời thách thức: “Nếu Djokovic muốn đánh bại tôi, anh ấy sẽ phải nỗ lực rất nhiều.”

Xem thêm
0
4 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Lứa U23 Việt Nam hiện tại sở hữu thể hình lý tưởng, tạo nền tảng vững chắc cho lối chơi không chiến dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Thực tế, hành trình vô địch Đông Nam Á vừa qua đã chứng minh sức mạnh của bóng bổng khi 2/3 số bàn thắng đến từ các pha tạt cánh, đánh đầu hoặc tận dụng bóng hai. Đặc biệt, bàn thắng quyết định trong trận chung kết với Indonesia cũng xuất phát từ một tình huống phối hợp trên không, cho thấy sự hiệu quả của chiến thuật này.

Tuy nhiên, bước vào vòng loại U23 châu Á 2026, câu hỏi đặt ra là liệu bóng bổng có tiếp tục là “cần câu cơm” hay chỉ nên là một phần trong bức tranh chiến thuật đa dạng hơn? Bởi lẽ, các đối thủ ở sân chơi châu lục có đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội, hoàn toàn có thể hóa giải nếu U23 Việt Nam quá phụ thuộc vào một bài đánh. Do đó, điều quan trọng là phải đặt bóng bổng trong một hệ thống tấn công linh hoạt, kết hợp pressing, phối hợp nhỏ và tận dụng tốc độ để tránh bị bắt bài.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật