Manchester United gục ngã 1-2 trước Leeds United tại Old Trafford rạng sáng 14/4, kết quả khiến người hâm mộ Quỷ đỏ thất vọng. Trong bức tranh u ám đó, Casemiro vừa là điểm sáng với bàn thắng bằng đầu, vừa phơi bày những giới hạn ở tuổi 34.
Bàn thắng giữ lại danh dự
Leeds United áp đảo ngay từ hiệp một, buộc Manchester United phải căng mình chống đỡ. Sau giờ nghỉ, thẻ đỏ trực tiếp của Lisandro Martinez khiến thế trận càng nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong hoàn cảnh ấy, Casemiro ghi bàn rút ngắn tỷ số bằng một pha đánh đầu chuẩn xác. Anh di chuyển khôn ngoan, chọn đúng điểm rơi để đón quả tạt của Bruno Fernandes rồi dứt điểm, giống với những lần anh từng cứu đội bóng trong quá khứ.
Thống kê tấn công cho thấy tầm ảnh hưởng
Sau trận, các con số cho thấy Casemiro vẫn là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của Manchester United. Về số pha dứt điểm trúng đích, anh chỉ kém trung phong Benjamin Sesko. Trên không, cựu tiền vệ Real Madrid thắng 4/5 pha tranh chấp tay đôi. Anh còn có 4 đường chuyền quyết định, chỉ xếp sau Bruno Fernandes, cho thấy khả năng quan sát và hỗ trợ tấn công vẫn rất đáng nể.
Tuổi tác kéo theo sai số
Dù vậy, màn trình diễn của Casemiro không trọn vẹn. Anh bị phạm lỗi 4 lần, nhiều nhất trên sân, nhưng cũng để mất bóng tới 15 lần, cho thấy sự thiếu ổn định khi chịu sức ép. Tỷ lệ chuyền bóng chỉ đạt 78%, thấp với một tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm. Anh nằm trong nhóm ba cầu thủ Manchester United mắc sai lầm dẫn đến cú sút của đối thủ, và không thể giúp đội tránh khỏi các pha bị đánh vỗ mặt.
Nỗ lực phòng ngự trong thế trận lép vế
Ở mặt trận phòng ngự, Casemiro vẫn chơi đầy nỗ lực với 3 pha giải vây và 2 lần đánh chặn quan trọng, góp phần giảm bớt áp lực cho hàng thủ đang chao đảo. Tuy nhiên, anh không có pha tắc bóng thành công nào và bị đối phương rê bóng vượt qua 2 lần, thông số tương đương Diogo Dalot, cho thấy anh gặp khó trước tốc độ của Leeds United. Trong ngày Manchester United gục ngã, Casemiro vẫn chiến đấu như một người hùng, nhưng những gì đẹp đẽ nhất sự nghiệp anh đã để lại ở sân Bernabeu.