Newcastle United lại thua ngược trong thế dẫn bàn, lần này là thất bại 1-2 trước Crystal Palace trên sân Selhurst Park. Kịch bản quen thuộc lặp lại, các cầu thủ cúi đầu tiến về phía khán đài xin lỗi người hâm mộ, trong một mùa giải mà “Chích chòe” đánh mất chính mình dù vừa có quãng nghỉ 3 tuần để tái tạo năng lượng và chỉnh lại hệ thống phòng ngự.
Thống kê phơi bày sự sụp đổ
Eddie Howe thừa nhận sau trận: ông hiểu sự tức giận của cổ động viên, luôn tự soi lại bản thân và nhận trách nhiệm số một cho kết quả. Những con số đang chống lại Newcastle. Họ là đội đánh rơi nhiều điểm nhất từ thế dẫn bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu giữ được 13 trong 25 điểm đã mất khi đang dẫn trước, Newcastle lúc này có thể đứng thứ 4 thay vì vị trí thứ 14. Tập thể từng nổi tiếng với lối chơi “xấu xí”, lì lợm, khó bị đánh bại giờ trở nên mềm yếu, dễ tổn thương một cách khó hiểu.
Hình hài “Chích chòe” mới đầy bất ổn
Thất bại trước Crystal Palace cho thấy Newcastle sau quãng nghỉ dài vẫn giậm chân tại chỗ. Hình ảnh đội bóng biết bảo vệ thành quả, biết siết chặt thế trận khi dẫn bàn đã biến mất. Thay vào đó là một Newcastle mong manh, dễ bị lật ngược thế cờ, và mỗi lần đánh rơi chiến thắng lại khoét sâu thêm khoảng cách giữa khán đài với băng ghế huấn luyện của Eddie Howe.