Việc Jude Bellingham vắng mặt sau ca phẫu thuật vai đã khiến đội tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trong chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Andorra. Sự thay thế của Eberechi Eze ở vị trí số 10 không đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời dập tắt mọi tranh luận về việc Tam sư có thể hưởng lợi từ sự vắng mặt của Bellingham. Dù được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, thái độ của Bellingham vẫn là chủ đề gây tranh cãi.
Không chỉ vậy, cha của anh, ông Mark Bellingham, cũng bị chỉ trích vì can thiệp quá sâu vào sự nghiệp của hai con trai. Groves thẳng thắn nhận định: “Jude và Jobe nên bảo cha mình đừng can thiệp vào bóng đá nữa.” Sự can thiệp này không chỉ gây xấu hổ cho Jobe mà còn tạo ra những rạn nứt trong phòng thay đồ tuyển Anh, đặc biệt khi Jude là cầu thủ duy nhất từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông theo yêu cầu của FA.
Dù vậy, Groves vẫn khẳng định Bellingham là trụ cột không thể thiếu của tuyển Anh, cùng Declan Rice và Harry Kane. “Nếu Bellingham không đủ thể lực, tôi không nghĩ tuyển Anh có cơ hội vô địch,” ông nhấn mạnh.