Chơi lớn như MU: Lammens chưa kịp thở đã "chiến" luôn Man City

Ngọc Loan “nữ thần” pickleball: Đánh dở là do vợt, đẹp là do mình!

Andre Onana: Chữ ký đại diện cho sự thất bại của Man United

Ngọc Nguyễn

Chơi lớn như MU: Lammens chưa kịp thở đã "chiến" luôn Man City

Manchester United đang đứng trước quyết định quan trọng khi huấn luyện viên Ruben Amorim cân nhắc để Senne Lammens ra mắt trong trận derby với Manchester City vào ngày 14 tháng 9. Dù Altay Bayindir vẫn là lựa chọn hiện tại, phong độ chưa ổn định của anh đã mở ra cơ hội cho Lammens, người vừa gia nhập từ Royal Antwerp với mức phí 18 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Việc Andre Onana chuyển sang Trabzonspor theo dạng cho mượn, nơi anh nhận mức lương cao gấp đôi so với ở Old Trafford, khiến vị trí thủ môn số một trở thành cuộc cạnh tranh giữa Bayindir và Lammens. Đáng chú ý, Manchester United đã quyết định không chiêu mộ thủ môn kỳ cựu Emiliano Martinez, mà đặt niềm tin vào Lammens như một giải pháp lâu dài cho khung thành.

Amorim sẽ theo dõi sát sao màn trình diễn của Lammens trong các buổi tập tuần này. Nếu thể hiện tốt, Lammens không chỉ có cơ hội ra mắt mà còn có thể trở thành thủ môn chủ lực của Manchester United trong tương lai gần.

0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Chia tay Manchester City sau một thập kỷ gắn bó, Kevin De Bruyne rời Etihad trong nỗi day dứt khi không được gia hạn hợp đồng, dù anh khẳng định: “Tôi vẫn còn đủ sức thi đấu đỉnh cao thêm vài năm.” Sẵn sàng giảm lương để ở lại, nhưng cuối cùng, De Bruyne buộc phải chuyển sang Napoli, nơi anh nhanh chóng chứng minh giá trị với bàn thắng và những đường kiến tạo đẳng cấp.

Trong khi De Bruyne tỏa sáng ở Serie A và đội tuyển Bỉ, Man City lại chật vật tìm người thay thế. Tân binh Cherki, được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống, lại gây thất vọng và dính chấn thương, khiến Pep Guardiola thêm phần lo lắng. Sự ra đi của De Bruyne không chỉ là mất mát về chuyên môn mà còn là khoảng trống về tinh thần và bản lĩnh trên sân cỏ.

Việc Man City dựng tượng vinh danh De Bruyne là sự thừa nhận muộn màng cho di sản vĩ đại anh để lại. Cuộc hội ngộ sắp tới tại Champions League sẽ là dịp để De Bruyne gửi thông điệp mạnh mẽ: anh chưa bao giờ là người thừa.

Xem thêm
1
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Trên kênh YouTube cá nhân, ký giả Fabrizio Romano cho biết Man United vẫn giữ ý định bổ sung thêm một tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng Một. Dù không thể thực hiện vào mùa hè, đội bóng vẫn quyết tâm hoàn thiện đội hình ở phiên chợ đông.

Romano nhấn mạnh, số lượng tân binh có thể tăng lên tùy vào cơ hội, tình hình chấn thương và vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, một tiền vệ mới gần như chắc chắn sẽ gia nhập Man United vào năm 2026.

Kế hoạch này cho thấy Man United đang hướng tới sự chủ động và dài hạn trong chuyển nhượng. Đội bóng không còn chạy theo các thương vụ ngắn hạn mà tập trung xây dựng lực lượng cho tương lai.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Real Madrid đang thể hiện quyết tâm củng cố hàng phòng ngự khi nhắm đến Ibrahima Konate, trung vệ trụ cột của Liverpool. Sau khi chiêu mộ Dean Huijsen, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Konate, người sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool vào mùa hè tới. Theo ký giả Jose Felix Diaz, thương vụ này đã bước vào giai đoạn nâng cao, cho thấy Real Madrid đã thuyết phục được Konate không gia hạn với Liverpool để chuẩn bị cho một cuộc chuyển nhượng tự do.

Việc bổ sung Konate được xem là động thái cấp thiết, nhất là khi David Alaba và Antonio Rudiger dự kiến sẽ rời CLB vào cuối mùa giải. Konate, với 30 lần đá chính và tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90% mùa trước, hứa hẹn sẽ tạo nên cặp đôi vững chắc cùng Huijsen, đồng thời gia tăng cạnh tranh cho vị trí của Eder Militao. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi chiến lược, giúp Real Madrid củng cố tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Chiến thắng không thuyết phục của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam khép lại vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng tối thiểu trước Yemen để giành ngôi đầu bảng. Dù vậy, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik để lại nhiều nỗi lo hơn là sự hài lòng. Trước một đối thủ không quá mạnh, các cầu thủ áo đỏ kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Phần lớn tình huống đều được triển khai xuống biên rồi tạt bóng – một lối chơi cũ kỹ, dễ bắt bài và thiếu sự sáng tạo.

Khoảnh khắc cá nhân và sai lầm đối thủ

Bàn thắng duy nhất của Thanh Nhàn đến sau hàng loạt cơ hội bỏ lỡ, đồng thời cũng xuất phát từ sai lầm hàng thủ Yemen. Điều này càng cho thấy sự phụ thuộc của U23 Việt Nam vào khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống phối hợp bài bản. Dù Văn Khang năng nổ và nỗ lực xoay chuyển lối chơi, những đường chuyền quyết định vẫn thiếu độ chính xác hoặc không được đồng đội tận dụng.

Thoát thua trong gang tấc

Điều đáng lo hơn cả là khả năng phòng ngự. Sau khi có bàn dẫn, U23 Việt Nam lùi sâu và liên tục để Yemen dồn ép. Không dưới một lần, khung thành Trung Kiên bị đặt trong tình trạng báo động. Thoát thua phần nhiều nhờ sự vô duyên của đối thủ chứ không phải sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Nỗi lo cho vòng chung kết

Giành trọn 9 điểm nhưng rõ ràng đó không phải chiến thắng mang tính thuyết phục. Khi gặp Bangladesh, Singapore, Yemen còn để bộc lộ quá nhiều hạn chế, câu hỏi đặt ra là: Liệu U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh và bản sắc để đối đầu với những “ông kẹ” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 trên đất Ả Rập?

Xem thêm
1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Martin Lò, tiền vệ Việt kiều từng được kỳ vọng lớn, đã quyết định dừng sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 28, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quyết định này không đến từ chấn thương hay áp lực thành tích, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cảm xúc và đam mê của chính anh với bóng đá.

Chia sẻ về lý do giải nghệ, Martin Lò thẳng thắn: “Đơn giản là mình không thích bóng đá nữa. Mình không còn đam mê như hồi trẻ. Bóng đá chuyên nghiệp khác biệt rất nhiều so với lúc còn trẻ. Tôi không thích thay đổi lối chơi mà mình yêu thích và cảm thấy khó chịu khi phải chơi theo cách mà không phải sở trường của mình.”

Trải qua 21 năm gắn bó với bóng đá, từ Australia đến các CLB Việt Nam như Phố Hiến, Hải Phòng, và khoác áo U23 Việt Nam, Martin Lò chưa từng tạo dấu ấn lớn ở cấp CLB nhưng vẫn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Dù rời sân cỏ, anh khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam bằng việc hỗ trợ cầu thủ trẻ ra nước ngoài học hỏi, mở ra hướng phát triển mới cho bóng đá nước nhà.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật