Benjamin Sesko xuất hiện tại Old Trafford như biểu tượng cho hy vọng mới, nhưng lại chỉ ngồi trên khán đài. Trong khi đó, De Gea – người từng là huyền thoại, rời sân trong tràng pháo tay, đánh dấu một cuộc chia tay đầy cay đắng và rẻ mạt.
MU tiếp tục lặp lại kịch bản: phấn khích với bản hợp đồng đắt giá, rồi thất vọng với những cuộc chia tay không kèn không trống. Sesko được ca ngợi là tương lai, nhưng liệu có tránh được vết xe đổ của các “bom tấn” trước đây?
Trong khi đó, Mount – từng là trụ cột chiến thuật, giờ phải đá cắm tạm thời, còn Hojlund bị “dằn mặt” về vị thế. MU vẫn loay hoay với những bản hợp đồng đắt đỏ, nhưng kết cục thường là sự tan vỡ và tiếc nuối.