Chiếc cúp lịch sử làm nền cho lời tạm biệt
Tại Leipzig, Crystal Palace đánh bại RB Leipzig 1-0 để giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Oliver Glasner trên cương vị huấn luyện viên trưởng, sau khi ông đã thông báo từ tháng 1 rằng sẽ rời đội bóng vào cuối mùa.
“Palace đang ở đúng chỗ của họ”
Sau trận, Glasner nói ông khó tin đây là lần cuối dẫn dắt Palace. Ông mô tả nhiệm kỳ của mình như một chương sách đẹp, nhưng nhấn mạnh rằng câu chuyện của câu lạc bộ sẽ tiếp tục. Với ông, việc giành cúp và có suất dự Europa League cho thấy Palace đã trở lại đúng vị trí mà họ nên có trên bản đồ bóng đá châu Âu.
Con đường vòng đến Europa League
Glasner nhắc lại việc Palace từng giành quyền dự Europa League nhờ vô địch FA Cup, nhưng bị UEFA trừng phạt vì vi phạm quy định sở hữu nhiều câu lạc bộ. Ông coi chiến thắng ở Conference League như cách “lấy lại” tấm vé bị mất, chỉ là chậm hơn một năm. Theo ông, đó là phần thưởng xứng đáng cho câu lạc bộ, người hâm mộ và cầu thủ.
Những người đã chơi trong đau đớn
Adam Wharton là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều sau trận. Tiền vệ này suýt không thể ra sân vì mắt cá chân sưng, phải ngâm đá liên tục và dùng thuốc giảm đau. Anh kể rằng mình “không thể sút hết lực” và cảm giác rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định thi đấu vì không muốn bỏ lỡ một trận chung kết chỉ vì chấn thương như vậy. Cú sút của anh dẫn đến pha lập công của Jean-Philippe Mateta.
Lời chào dành cho những người phía sau bàn phím
Khi buổi họp báo kết thúc, Glasner chủ động xin thêm thời gian để nói lời tạm biệt giới truyền thông. Ông cảm ơn các phóng viên, nhất là những người Anh đã dự gần như toàn bộ khoảng 120 cuộc họp báo của mình, trêu đùa về “giọng châu Âu” và những câu hỏi “không quá ngớ ngẩn”. Ông nhắc rằng Palace đã giúp họ có thêm những chuyến đi châu Âu mùa tới và bày tỏ hy vọng họ sẽ còn được tường thuật về một trận chung kết khác của đội bóng trong năm sau.