Elliot Anderson: Trận ra mắt gặp Arsenal thất vọng, lý do vì sao?

Rodri về Barcelona: Bản hợp đồng 65,4 triệu bảng sau 2 lần bị từ chối

HLV Maresca tệ hại, khởi đầu tệ nhất lịch sử Man City sau 120 năm

Quang Đức

Mika Godts – Tài năng Johan Cruyff khiến hàng công PSG thêm chật chội

Paris Saint-Germain tiếp tục tăng cường hàng công bằng thương vụ Mika Godts từ Ajax với mức phí khoảng 55 triệu euro. Cầu thủ 21 tuổi trở thành phương án mới bên cánh trái cho Luis Enrique, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công PSG thêm gay gắt trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng.

Godts đến Paris sau mùa giải bùng nổ

Godts ký hợp đồng dài hạn với PSG sau mùa 2025/26 nổi bật trong màu áo Ajax. Tại Eredivisie, cầu thủ người Bỉ ghi 17 bàn và có 12 kiến tạo, trực tiếp tham gia 29 trong tổng số 62 bàn của Ajax, tương đương 46,8%. Phong độ đó giúp anh được trao giải Tài năng Johan Cruyff của mùa giải.

Khả năng tạo đột biến của Godts cũng thể hiện ở những chỉ số khác. Ajax ghi nhận anh dẫn đầu Eredivisie về số pha rê bóng thành công, số lần kéo bóng và số cơ hội tạo ra từ bóng sống. Godts thuận chân phải, sở trường ở cánh trái nhưng đủ linh hoạt để chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, phù hợp với cách Luis Enrique thường xuyên hoán đổi vị trí giữa các tiền đạo.

Hàng công PSG ngày càng chật chội

Godts là sự bổ sung tấn công thứ 3 của PSG trong mùa hè sau Maghnes Akliouche và Ferran Torres. Akliouche chuyển đến từ Monaco với mức phí hơn 50 triệu euro, trong khi Ferran gia nhập từ Barcelona với giá khoảng 50 triệu euro.

Luis Enrique vì thế có thêm nhiều lựa chọn bên cạnh Ousmane Dembélé, Désiré Doué và Khvicha Kvaratskhelia. Sự xuất hiện liên tiếp của Akliouche, Ferran và Godts đồng thời làm tương lai của Bradley Barcola và Ibrahim Mbaye trở nên khó đoán hơn.

Barcola và Mbaye đứng trước khả năng ra đi

Barcola và Mbaye đều không có tên trong danh sách PSG dự trận Trophée des Champions gặp Lens. Trước đó 4 ngày, cả 2 ngồi dự bị nhưng không được Luis Enrique sử dụng khi PSG thắng Aston Villa 2-1 ở Siêu cúp châu Âu. Lens sau đó đánh bại PSG 1-0 nhờ bàn của Florian Thauvin để giành Siêu cúp Pháp lần đầu tiên.

Liverpool vẫn theo sát Barcola. Đội bóng Anh đã làm việc với phía cầu thủ và chuẩn bị đề nghị lớn, nhưng khoảng cách về mức giá vẫn đáng kể. PSG từng định giá cầu thủ chạy cánh người Pháp khoảng 145 triệu bảng, trong khi các thông tin gần đây cho thấy mức yêu cầu đã giảm xuống khoảng 125 triệu bảng.

Mbaye cũng nhận được sự quan tâm từ Liverpool cùng nhiều CLB lớn khác. PSG định giá cầu thủ 18 tuổi hơn 50 triệu euro, nhưng phương án cho mượn vẫn được cân nhắc nếu Luis Enrique không thể đảm bảo đủ thời gian thi đấu cho anh. Việc Godts, Ferran và Akliouche cùng xuất hiện trong một mùa hè khiến cuộc cạnh tranh ở 2 biên PSG trở nên quyết liệt hơn trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

0
211 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Thương vụ gần như đã được hoàn tất

Barcelona đang ở rất gần Rodri sau khi Manchester City chấp nhận đề nghị khoảng 65,4 triệu bảng. Tiền vệ người Tây Ban Nha dự kiến ký hợp đồng 4 năm nếu các thủ tục cuối cùng hoàn tất.

Với Barca, đây không đơn thuần là một bản hợp đồng lớn. Rodri còn có thể thay đổi cách đội bóng của Hansi Flick sẽ đối đầu Real Madrid, nhất là ở cuộc chiến giữa sân và những tình huống mất bóng.

Rodri giúp Pedri chơi cao hơn

Pedri vốn đã là cầu thủ quan trọng nhất trong cách Barca luân chuyển bóng ở trung tuyến. Ở chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ngày 10/5/2026, anh hoàn thành 66/67 đường chuyền, trong đó chính xác 36/36 lần bên phần sân nhà và 30/31 lần bên phần sân đối phương. Pedri cũng thực hiện thành công cả 5 đường chuyền dài và có 7 lần thu hồi bóng.

Nếu Rodri đá thấp hơn, Pedri sẽ không phải thường xuyên lùi về gần các trung vệ để nhận bóng. Rodri có thể nhận đường chuyền từ tuyến dưới, thoát khỏi lớp gây sức ép đầu tiên rồi đưa bóng tới Pedri ở vị trí cao hơn. Khi ấy, Real phải quyết định dâng người áp sát Rodri hay giữ đội hình chặt để khóa Pedri. Chỉ cần một trong hai người có khoảng trống, Barca đã có đường triển khai thuận lợi hơn qua trung lộ.

Khó gây sức ép lên Barca

Khả năng chuyền bóng của Rodri vẫn thuộc nhóm tốt nhất thế giới. Tại World Cup 2026, anh thực hiện 811 đường chuyền và hoàn thành 756, đạt tỷ lệ 93,22%. Rodri đứng đầu giải về số lần chạm bóng với 910 lần, số đường chuyền thực hiện, đường chuyền thành công và cả số đường chuyền chính xác ở một phần ba sân đối phương với 204 lần.

Sự ổn định đó không chỉ xuất hiện ở World Cup. Từ khi tới Man City năm 2019 đến hết mùa 2025/26, Rodri đã thực hiện 16.526 đường chuyền, thành công 15.164 lần, đạt tỷ lệ 91,8%.

Trước Real, những con số này đặc biệt quan trọng. Nếu Mbappé và các cầu thủ phía trên dâng cao gây sức ép, Rodri đủ khả năng nhận bóng trong không gian hẹp rồi chuyền vượt qua tuyến đầu. Real khi đó sẽ phải lùi nhanh, còn Pedri có thêm khoảng trống để tổ chức đợt tấn công tiếp theo.

Giảm rủi ro của các pha phản công

Real nguy hiểm nhất khi Vinicius, Mbappé và các cầu thủ tấn công được tăng tốc ngay sau khi đối phương mất bóng. Rodri có thể giúp Barca hạn chế những tình huống như vậy bằng khả năng chọn vị trí và thu hồi bóng ở trung tâm.

Tại World Cup 2026, anh có 26 pha tắc bóng, nhiều nhất giải. Nhiệm vụ của Rodri không phải chạy theo Mbappé hay Vinicius. Anh cần đứng đúng khu vực để chặn đường chuyền đầu tiên, làm chậm pha phản công và giúp hàng thủ Barca có thêm thời gian lùi về.

El Clasico sẽ là bài kiểm tra lớn nhất

El Clasico đầu tiên của La Liga 2026/27 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tại Spotify Camp Nou. Nếu Rodri kịp hoàn tất thương vụ và đạt thể trạng tốt, trận đấu này sẽ là lần kiểm chứng rõ nhất cho tuyến giữa mới của Barca.

Rodri không khiến Mbappé, Vinicius hay Bellingham bớt nguy hiểm. Nhưng nếu anh giúp Barca mất bóng ít hơn ở trung lộ, đưa Pedri lên gần vòng cấm hơn và cắt được những đường chuyền mở đầu cho các pha phản công của Real, El Clasico mùa tới sẽ có thêm một cuộc đấu rất đáng xem ngay giữa sân.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc

Sau trận giao hữu AC Milan thắng Manchester United 4-2 tại Wrocław, Ba Lan, một chi tiết ngoài chuyên môn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ MU tiến về phía khu kỹ thuật của Milan để bắt tay và ôm chào Ruben Amorim, người từng dẫn dắt họ trong khoảng 14 tháng tại Old Trafford.

Không khí lúc đó giống một cuộc gặp lại giữa thầy cũ và trò cũ. Nhiều cầu thủ dành cho Amorim những cái ôm khá thân tình, bất chấp việc ông vừa cùng Milan đánh bại đội bóng cũ trong trận giao hữu cuối giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

3 cái tên đi thẳng vào đường hầm

Giữa màn chào hỏi đó, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Diogo Dalot lại lựa chọn hướng khác. Cả 3 đi thẳng vào đường hầm mà không dừng lại bắt tay hay trò chuyện với Amorim.

Chi tiết này nhanh chóng được truyền thông Anh chú ý bởi sự tương phản khá rõ với phần còn lại của đội hình MU. Tuy nhiên, không cầu thủ nào trong số 3 người lên tiếng giải thích hành động của mình, vì vậy chưa có căn cứ để khẳng định họ cố tình tránh Amorim vì mâu thuẫn cá nhân.

Dấu ấn từ thời Amorim

Việc Rashford và Mainoo không tham gia màn chào hỏi khiến nhiều người liên hệ đến quãng thời gian họ làm việc dưới quyền Amorim tại MU.

Rashford từng bị đẩy ra khỏi kế hoạch của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trước khi lần lượt chuyển sang Aston Villa rồi Barcelona theo dạng cho mượn. Sau khi Barcelona không mua đứt, tiền đạo người Anh trở lại Old Trafford và hiện tiếp tục cạnh tranh vị trí trong đội hình Michael Carrick.

Mainoo cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời Amorim. Tiền vệ trưởng thành từ học viện MU không được sử dụng thường xuyên và nhiều thời điểm phải ngồi dự bị. Hiện tại, anh đang được Carrick trao nhiều cơ hội hơn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Riêng trường hợp Dalot, chưa có thông tin đủ rõ để xác định việc anh đi thẳng vào đường hầm có liên quan đến quãng thời gian làm việc cùng Amorim hay chỉ đơn giản là lựa chọn cá nhân sau trận đấu.

Vị thế đã thay đổi

Bối cảnh tại Old Trafford hiện rất khác so với thời Amorim. Rashford đã trở lại đội hình sau 2 quãng cho mượn, còn Mainoo có thêm cơ hội cạnh tranh dưới thời Carrick. Trong khi đó, Amorim đang bắt đầu một giai đoạn mới tại AC Milan và vừa giành chiến thắng 4-2 trước đội bóng cũ.

Màn chào hỏi sau trận vì thế tạo ra một hình ảnh khá đặc biệt. Phần lớn cầu thủ MU vui vẻ gặp lại Amorim, trong khi Rashford, Mainoo và Dalot lặng lẽ rời sân. Không thể khẳng định hành động đó xuất phát từ bất mãn, nhưng sự khác biệt ấy vẫn gợi lại những câu chuyện chưa hoàn toàn êm đẹp trong 14 tháng Amorim làm việc tại Old Trafford.

Xem thêm
1
24,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật