Thua 1-2 ngay tại sân nhà trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League, Real Madrid rời sân trong thế bị dẫn trước nhưng không cúi đầu. Luis Diaz và Harry Kane trừng phạt hai sai lầm mất bóng của đội chủ nhà, trong khi Kylian Mbappe chỉ kịp rút ngắn tỷ số ở phút 74, bất lực trước một Manuel Neuer có tới 9 pha cứu thua.
Lời đầu tiên sau trận: “Chúng ta sẽ thắng ở đó”
Alvaro Arbeloa tiết lộ điều đầu tiên Mbappe và các đồng đội nói với ông sau trận thua là một lời khẳng định, không phải than vãn. Họ nói: “Chúng ta sẽ thắng ở đó”. Câu nói đi kèm tuyên bố về bản sắc: “Chúng ta là Real Madrid, không có gì phải sợ hãi cả”. Với Arbeloa, đó là minh chứng cho cá tính mạnh mẽ trong phòng thay đồ Real Madrid, ngay cả khi vừa trải qua hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 1-2, trước Mallorca ở La Liga và Bayern Munich ở Champions League.
Niềm tin từ bàn thắng của Mbappe
Bàn thắng của Mbappe không chỉ giúp Real Madrid rút ngắn tỷ số, mà còn giữ lại hy vọng cho trận lượt về. Arbeloa nhấn mạnh pha lập công này mang lại điểm tựa tinh thần cho toàn đội trước chuyến làm khách tại Munich. Dù thừa nhận Real Madrid đã mắc hai sai lầm không đáng có và bị trừng phạt đắt giá, ông vẫn nhìn thấy sự phản kháng trong hiệp 2, khi đội chơi tốt hơn nhưng thiếu một chút may mắn.
“Nếu có đội thắng ở Munich, đó là Real Madrid”
Từ niềm tin trong phòng thay đồ, Arbeloa đi đến tuyên bố mạnh mẽ: nếu có đội bóng nào có thể giành chiến thắng ở Munich, thì đó chính là Real Madrid. Ông không phủ nhận độ khó của trận lượt về, nhưng khẳng định đội bóng của mình không sợ hãi. Với một Mbappe vừa lên tiếng, một Jude Bellingham được chuẩn bị kỹ cho trận tái đấu và tinh thần “chúng ta sẽ thắng ở đó”, Real Madrid chắc chắn sẽ bước vào chuyến làm khách tại “hang Hùm” lúc 2h ngày 16/4 với tâm thế thách thức hơn bao giờ hết.