Một trò đùa lan rộng nhưng Mbappé không thấy tất cả đều vui
Kylian Mbappé lần đầu nói rõ cảm nhận về loạt ảnh chế biến anh thành một nhà độc tài, trào lưu từng lan mạnh trên mạng xã hội và bùng lên tại World Cup 2026. Những hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo đặt tiền đạo Real Madrid trong quân phục, trên ngai vàng hoặc bên cạnh các nhân vật độc tài trong lịch sử.
Mbappé thừa nhận anh hiểu vì sao nhiều người thấy buồn cười. Với một bộ phận người dùng mạng xã hội, tất cả chỉ là trò đùa vô hại. Nhưng tiền đạo tuyển Pháp cũng nói có một phần “ít buồn cười hơn”, bởi những nhân vật được dùng để so sánh với anh gắn với những giai đoạn lịch sử rất nặng nề.
Khi trò đùa chạm tới những bi kịch lịch sử
Điều Mbappé không thoải mái nằm ở bản chất của sự so sánh. Anh nhắc tới những người từng giết người hoặc khiến “hàng triệu, hàng triệu người” phải chịu đau khổ, rồi nói mình không nghĩ bản thân từng làm điều gì tương tự.
Vì thế, vấn đề với Mbappé không phải việc một cầu thủ nổi tiếng bị chế ảnh hay trêu chọc trên mạng. Anh hiểu đó là điều khó tránh với người luôn nằm trong tâm điểm chú ý.
Điều khiến anh dè dặt là khoảng cách quá lớn giữa một câu chuyện bóng đá và những nhân vật gắn với đàn áp, bạo lực hay bi kịch lịch sử.
Mbappé nói về sự thiếu nhận thức
Tiền đạo Real Madrid vẫn nhấn mạnh rằng phần lớn những người tham gia trào lưu không nghĩ câu chuyện đi xa đến vậy. Anh hiểu mục đích ban đầu chủ yếu là gây cười.
Tuy nhiên, Mbappé cho rằng những hình ảnh ấy đôi khi bộc lộ sự “thiếu nhận thức về chính trị và con người”. Với anh, khi tên tuổi của những nhân vật từng gây ra hậu quả nghiêm trọng trong lịch sử được sử dụng như một chất liệu đùa vui, bối cảnh phía sau rất dễ bị bỏ qua.
Trào lưu này thực tế đã vượt khỏi phạm vi mạng xã hội. Trong World Cup 2026, có những CĐV mặc áo in hình Mbappé theo phong cách nhà độc tài. Trước trận Real Madrid gặp Inter ngày 8/9, một biểu ngữ liên quan tới biệt danh “độc tài” của anh cũng xuất hiện trên khán đài.
Biệt danh “Mobut” từ Dembélé
Trong đội tuyển Pháp, Ousmane Dembélé cũng từng mang trò đùa ấy vào phòng thay đồ. Một đoạn video được lan truyền rộng rãi tại World Cup cho thấy Dembélé gọi Mbappé là “Mobut”, biệt danh lấy cảm hứng từ Mobutu Sese Seko.
Mobutu nắm quyền từ năm 1965 đến 1997. Năm 1971, Congo được đổi tên thành Zaire và giữ tên này cho tới khi chế độ của ông kết thúc.
Tuy nhiên, Mbappé phân biệt rất rõ trường hợp của Dembélé với những gì diễn ra rộng hơn trên mạng. Anh nói người đồng đội chỉ nhặt biệt danh ấy từ mạng xã hội và dùng nó để trêu bạn bè.
“Với Ousmane thì khác”, Mbappé giải thích. Với Dembélé, anh hiểu đơn giản đó là một câu đùa giữa những người thân thiết.
Một lằn ranh giữa trêu đùa và ý thức lịch sử
Biệt danh gắn Mbappé với hình ảnh “nhà độc tài” thực tế đã xuất hiện từ khoảng năm 2022, khi anh gia hạn với PSG và bị một bộ phận người hâm mộ cho rằng có quá nhiều ảnh hưởng tại câu lạc bộ. Đến World Cup 2026, những hình ảnh chế và cách gọi ấy mới thực sự lan rộng.
Mbappé không yêu cầu mọi trò đùa phải biến mất. Anh vẫn có thể cười khi Dembélé gọi mình là “Mobut” và hiểu phần lớn người dùng mạng xã hội không có ý xúc phạm sâu xa.
Nhưng với tiền đạo Real Madrid, lằn ranh xuất hiện khi một trò đùa bóng đá kéo theo những nhân vật gắn với giết chóc và đau khổ của hàng triệu người. Đó là lúc câu chuyện không còn hoàn toàn vô hại trong mắt anh.