Trận đấu giữa Levante và Barcelona ở vòng 2 La Liga đã biến ngày ra mắt của Marcus Rashford thành một ký ức cay đắng. Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên hành lang trái quen thuộc, Rashford lại hoàn toàn mờ nhạt, không thể kết nối với các đồng đội như Ferran Torres hay Lamine Yamal. Sự bế tắc của anh phản chiếu rõ nét bộ mặt rời rạc, thiếu ý tưởng của cả Barcelona trong 45 phút đầu tiên, dẫn đến việc đội bóng xứ Catalan bị dẫn trước hai bàn sau các pha lập công của Ivan Romero và Jose Luis Morales.
Bước ngoặt chỉ đến khi Rashford bị rút ra sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho Dani Olmo và Gavi. Sự thay đổi này lập tức thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của Barcelona. Chỉ trong tám phút đầu hiệp hai, Pedri và Ferran Torres đã giúp đội khách san bằng tỷ số. Khi Rashford rời sân, Barcelona bỗng trở nên sống động, sáng tạo và hiệu quả hơn hẳn.
Đỉnh điểm của bi kịch cho Rashford là bàn phản lưới nhà của Unai Elgezabal ở phút bù giờ, giúp Barcelona hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2. Trận ra mắt của Rashford khép lại như một cơn ác mộng: 45 phút mờ nhạt, đội nhà bị dẫn hai bàn và chiến thắng chỉ đến khi anh đã rời sân. Đây là “trái đắng” thực sự, đặt lên vai Rashford áp lực phải chứng minh giá trị tại môi trường mới, nếu không muốn trở thành vật cản cho thành công của Barcelona.