Manchester United vừa quyết định giữ lại Chido Obi thay vì đem anh đi cho mượn. Đây là động thái bất ngờ khi đội bóng vừa có một mùa hè sôi động trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng.
Trước đó, Man Utd đã bổ sung Matheus Cunha và Bryan Mbeumo để tăng cường hàng công. Sự xuất hiện của Sesko khiến nhiều người hâm mộ kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của Obi, tài năng trẻ mới 17 tuổi.
Obi gia nhập Man Utd từ Arsenal và nhanh chóng ra mắt đội một chỉ sau vài tháng. Anh chọn rời Hale End vì muốn có cơ hội thi đấu ở đội một, điều mà Quỷ đỏ vốn nổi tiếng với truyền thống trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.
Dù hàng công Man Utd hiện rất đông đúc với Sesko, Hojlund, Cunha, Mbeumo và sắp tới là Joshua Zirkzee, ban lãnh đạo vẫn quyết định không cho Obi đi mượn. HLV Ruben Amorim sẵn sàng để Obi dự phòng cho Sesko nếu Hojlund rời đi.
Hojlund đang được AC Milan theo sát và có thể ra đi theo dạng cho mượn. Nếu điều này xảy ra, Obi sẽ có thêm cơ hội thể hiện mình ở đội một, đồng thời vẫn được luân phiên thi đấu cho đội U21 để duy trì phong độ.