Man Utd sẵn sàng biến Antony thành "vật tế thần" trong thương vụ Baleba, bất chấp việc cầu thủ này vừa hồi sinh phong độ tại Real Betis. Động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Quỷ đỏ đang sáng tạo hay chỉ đơn giản là tuyệt vọng?
Brighton định giá Baleba tới 104 triệu bảng, con số điên rồ với một tiền vệ chưa đầy 21 tuổi. Man Utd, sau khi vung hơn 200 triệu bảng cho hàng công, giờ phải "bán tháo" để cân đối tài chính, bất chấp rủi ro mất trắng Antony.
Nếu thương vụ này thành công, Man Utd có thể sở hữu "máy quét" được Glenn Murray đánh giá còn xuất sắc hơn cả Moises Caicedo. Nhưng liệu đây là bản hợp đồng lịch sử hay chỉ là canh bạc tất tay trong tuyệt vọng?