Man City khởi đầu như vũ bão
Man City không mất thời gian để thể hiện sức mạnh khi “nện” Wolverhampton 4-0 ở trận mở màn. Haaland lại hóa “sát thủ” với cú đúp, còn hai tân binh Reijnders và Cherki khiến fan City quên luôn các trụ cột vắng mặt. Pep Guardiola chắc hẳn đang cười tủm tỉm vì có thêm hàng loạt phương án chiến thuật mới, dù hàng tiền vệ thiếu vắng Kovacic, Rodri và Foden.
Tottenham: Gà trống đổi lông, đổi vận
Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank cũng chẳng vừa khi “làm gỏi” Burnley 3-0. Ông Frank mang đến làn gió mới: tổ chức chặt chẽ, cân bằng tấn công-phòng ngự, tận dụng sức mạnh tập thể. Dù thiếu Maddison, Udogie, Kulusevski, Tottenham vẫn còn Romero, Van de Ven ở hàng thủ, Porro, Spence ở biên và bộ ba Kudus, Johnson, Richarlison sẵn sàng phản công thần tốc.
Đấu trí chiến thuật: Ai cao tay hơn?
Trận này, Tottenham sẽ cố “khóa vòi nước” Reijnders – nhạc trưởng mới của City, bằng cách dựng “lá chắn kép” ở giữa sân. Pep thì vẫn pressing tầm cao, tận dụng Doku, Bobb, Cherki để mở đường cho Haaland. Đây là màn so tài giữa “cỗ máy tấn công” của Pep và “bức tường phòng ngự” của Frank. Ai sẽ thắng? Chỉ có trái bóng mới biết!