Áp lực bám đuổi Arsenal
Sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm và vẫn còn hai trận chưa đấu. Pep Guardiola thừa nhận nếu sảy chân trước Brentford hoặc Palace, cuộc đua coi như khép lại. Kết quả này giúp đội đương kim vô địch giữ được hy vọng kéo cuộc đua tới vòng cuối, nơi họ còn trận gặp Aston Villa.
Xoay tua để sống sót trong lịch thi đấu dày
Đối diện lịch thi đấu dồn dập, Guardiola thay tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát. Những điều chỉnh này vừa mang lại chiến thắng thuyết phục với các bàn thắng của Antoine Semenyo, Omar Marmoush và Savinho, vừa giúp các trụ cột giữ sức cho trận chung kết cúp quốc gia với Chelsea.
Chênh lệch về thể trạng với Chelsea
Pep không giấu lo lắng khi Chelsea có cả tuần ở nhà tập luyện, trong khi Man City phải hành quân tới sân Bournemouth rồi di chuyển ngay tới London. Ông coi đây là khác biệt lớn về thể lực trước trận đấu quyết định danh hiệu.
Niềm tin vào lực lượng dự bị
Dù lo về thể trạng, Guardiola khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào chiều sâu đội hình. Ông dành lời khen cho Savinho với màn trình diễn “đáng kinh ngạc”, đồng thời đánh giá cao Omar và Antoine. Việc ghi 3 bàn vào lưới Brentford rồi tiếp tục 3 bàn trước Palace khiến ông cho rằng không thể đòi hỏi nhiều hơn, và toàn đội giờ dồn sự tập trung cho trận chung kết cúp quốc gia.
Sức ép và tinh thần của nhà vô địch
Chiến thắng trước Palace vừa duy trì sức ép lên Arsenal, vừa cho thấy Man City vẫn giữ được tinh thần chiến đấu bền bỉ trong giai đoạn cuối mùa. Cuộc đua tới ngôi vương giải Ngoại hạng vì thế vẫn còn nguyên kịch tính ở những vòng cuối.