Mùa hè vừa qua chứng kiến sự chia tay của cả Nicolas Jackson và Noni Madueke với Chelsea, mỗi người mở ra một hành trình mới đầy thử thách. Jackson cập bến Bayern Munich theo dạng cho mượn với điều khoản mua đứt trị giá 56 triệu bảng, trong khi Madueke gia nhập Arsenal với mức phí 50 triệu bảng, thương vụ từng gây nhiều tranh cãi.
Điều đáng chú ý là chính Jackson, qua lời người đại diện Ali Barat, đã sớm nhận ra tiềm năng của Madueke: “Thành thật mà nói, người nói với tôi rằng Madueke rất xuất sắc chính là Nicolas Jackson. Cậu ấy nói, ‘Ali, cậu nhóc này giỏi lắm. Tin tôi đi, cậu ấy rất giỏi trong các buổi tập’.” Sự đánh giá này càng có giá trị khi Madueke nhanh chóng chứng tỏ bản thân tại Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh Bukayo Saka vắng mặt.
Ngược lại, tương lai của Jackson tại Bayern vẫn còn bỏ ngỏ khi chủ tịch Uli Hoeness tỏ ra dè dặt. Tuy nhiên, Ali Barat vẫn tin tưởng: “Nếu Nicolas thi đấu tốt, tôi hy vọng 56 triệu bảng sẽ là khoản đầu tư xứng đáng cho tất cả.” Hai cầu thủ, hai con đường, nhưng cùng chung một sự khẳng định về giá trị bản thân.