Khủng hoảng hàng công và nỗi lo chấn thương
Trước thềm trận đấu quyết định tại bảng F vòng loại AFC Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang đối diện với bài toán nan giải ở hàng công. Chấn thương tái phát của Nguyễn Tiến Linh – trung phong giàu kinh nghiệm nhất – khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm phương án thay thế. Tiến Linh không chỉ mất cảm giác bóng mà còn đánh mất sự tự tin, điều tối quan trọng với một tiền đạo mũi nhọn. Nếu anh không kịp hồi phục, đội tuyển sẽ thiếu đi một chân sút chủ lực, nhất là khi mục tiêu bắt buộc là phải thắng, thậm chí thắng đậm.
Phong độ phập phù của các phương án thay thế
Không chỉ Tiến Linh, Nguyễn Xuân Son – người từng bùng nổ với 7 bàn sau 4 trận cũng đang sa sút phong độ. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Xuân Son chưa lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất, thể hiện rõ qua hai trận gần nhất không ghi bàn và cú sút hỏng phạt đền quan trọng. Tuấn Hải, dù năng nổ và tạo sức ép khi vào sân từ ghế dự bị, vẫn chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết để gánh vác vai trò mũi nhọn chính.
Trông chờ vào tuyến hai và những thử nghiệm mới
Trong bối cảnh các trung phong đều gặp vấn đề, vai trò của tuyến tiền vệ trở nên nổi bật. Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hoàng Hên – hai tiền vệ hiếm hoi góp mặt trong danh sách ghi bàn nhiều nhất V.League đang là những “ngòi nổ” tiềm năng. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào tuyến hai chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế hoàn toàn vai trò của các tiền đạo thực thụ.
Giải pháp chiến thuật và kỳ vọng vào sự cộng hưởng
HLV Kim Sang-sik sẽ phải tận dụng những vòng đấu còn lại của V.League để thử nghiệm nhân sự, điều chỉnh chiến thuật, có thể linh hoạt giữa sơ đồ một hoặc hai tiền đạo, hoặc tăng cường các miếng đánh biên. Quan trọng nhất là khôi phục sự tự tin cho các chân sút, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trước Malaysia, câu hỏi “ai ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam?” vẫn còn bỏ ngỏ, và có lẽ, câu trả lời sẽ đến từ sự cộng hưởng của cả hệ thống thay vì một cá nhân cụ thể.