Chiến thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Hungary tại vòng loại World Cup đã không thể che mờ màn trình diễn đáng thất vọng của Bruno Fernandes. Được kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng ở vị trí “số 10”, tiền vệ sinh năm 1994 lại tỏ ra lạc lõng, thiếu cảm giác bóng và không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Thống kê sau trận cho thấy anh không thắng nổi một pha tranh chấp tay đôi, thất bại trong cả hai lần rê bóng và không tung ra nổi cú sút nào về phía khung thành đối phương.
Việc Bruno bị thay ra ở phút 66, trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên rời sân, là thông điệp rõ ràng từ HLV Roberto Martinez về sự không hài lòng. Điều này đặt ra thách thức lớn cho HLV Ruben Amorim của Manchester United, khi phong độ của Bruno sẽ quyết định thành bại của “Quỷ đỏ” mùa tới. Trận derby Manchester sắp tới không chỉ là bài kiểm tra cho Bruno mà còn cho cả dự án tái thiết của MU. Liệu anh có thể vượt qua áp lực để trở lại là nguồn cảm hứng bất tận?