Khán đài đổi thái độ với một biểu tượng
Trong trận đấu Morocco thắng Scotland 1-0 trên sân Gillette (Foxboro, Mỹ) tại bảng C World Cup 2026, Achraf Hakimi trở thành tâm điểm của đám đông Scotland. Ngay từ những phút đầu, mỗi lần anh chạm bóng đã có tiếng la ó lác đác. Khi Hakimi ra góc sân thực hiện quả phạt góc ở phút 20, âm thanh ấy dồn lại thành một tràng huýt sáo, tiếng boo vang khắp khán đài, đủ lớn để nghe rõ trên sóng truyền hình Mỹ.
Vai trò đội trưởng và mắt xích quan trọng trong lối chơi khiến Hakimi liên tục có bóng, và mỗi pha xử lý lại kéo theo một đợt phản ứng. Tình huống anh phạm lỗi với Kieran Tierney ở phút 39 càng làm bầu không khí thêm căng. Sang hiệp hai, sau pha va chạm rồi đấu mặt với John McGinn, tiếng la ó lại dâng lên một lần nữa.
Thông báo đưa ra xét xử và phản ứng tức thời
Không khí ấy xuất hiện chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm Versailles quyết định có đủ căn cứ để đưa Hakimi ra xét xử với cáo buộc hiếp dâm. Một phụ nữ 24 tuổi tố cáo anh tấn công tình dục vào tháng 2 năm 2023, và anh bị khởi tố tháng sau đó. Hakimi luôn phủ nhận cáo buộc, nhưng quyết định mới của tòa khiến vụ việc bước sang giai đoạn khác, trong khi ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.
Trên khán đài Foxboro, thông tin pháp lý và hình ảnh cầu thủ ngoài sân hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí trái ngược hẳn với sự ủng hộ nồng nhiệt mà Morocco từng nhận được ở World Cup 2022.
Lời tự bào chữa công khai của Hakimi
Trước khi bóng lăn, Hakimi chọn cách lên tiếng trên mạng xã hội X. Anh viết rằng “công lý đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: ‘Nếu anh không nổi tiếng, đã chẳng có vụ án nào’”. Anh cho biết mình im lặng trong thời gian dài vì tin vào hệ thống tư pháp, tin rằng sự kiên nhẫn và giữ thể diện sẽ đủ để mang lại quyết định đúng.
Hakimi nói câu chuyện đang được kể “không phải của tôi” và diễn ra “trên lưng gia đình, cuộc sống và trên hết là sự thật”, đồng thời cho rằng mình trở thành “mục tiêu dễ dàng”. Anh khẳng định đã chờ phiên tòa “từ ngày đầu tiên” và giờ “mong chờ nó”, vì khi đó anh mới có thể trực tiếp lên tiếng.
Tiếng nói từ phía người tố cáo
Luật sư của nguyên đơn, bà Rachel-Flore Pardo, đón nhận quyết định của sáu thẩm phán với tâm thế hoàn toàn khác. Bà nói thân chủ của mình cảm thấy “nhẹ nhõm và có hy vọng” sau hơn ba năm theo đuổi vụ việc, chịu cảnh “bị bôi nhọ và kéo qua bùn đất” bởi phía bào chữa của Hakimi.
Theo bà, việc được đưa ra xét xử là sự thừa nhận rằng thân chủ đã được lắng nghe và có quyền ra tòa. Bà kỳ vọng phiên tòa sẽ giúp những phụ nữ khác và góp phần phá vỡ “pháo đài phủ nhận và miễn trừ” quanh bạo lực tình dục, kể cả trong bóng đá nam.
Đội tuyển Morocco giữa hai bối cảnh
Morocco từng trở thành hiện tượng toàn cầu khi vào tới bán kết World Cup 2022 tại Qatar, nhận được nhiều thiện cảm. Trước trận đấu ở Mỹ, huấn luyện viên Scotland Steve Clarke còn gọi họ là “đội bóng thực thụ” và nhiều người xem đây là ứng viên đáng gờm tại kỳ World Cup ở Bắc Mỹ.
Thế nhưng tại Foxboro, bầu không khí quanh đội bóng lại khác hẳn. Trong khi huấn luyện viên Mohamed Ouahbi khẳng định Hakimi “rất thoải mái”, chơi “rất tốt” và đội tuyển “đứng sau lưng anh”, thì những gì vang lên từ khán đài cho thấy một thực tế phức tạp hơn: hình ảnh của một tập thể từng được ngưỡng mộ đang bị phủ bóng bởi vụ việc pháp lý của ngôi sao lớn nhất.