Khi thất bại bị đẩy sang trọng tài
Real Madrid rời Metropolitano với thất bại 1-2 trước Atlético Madrid, trận thua thứ 2 chỉ sau 7 vòng La Liga. Nhưng José Mourinho dành phần lớn buổi họp báo sau trận cho trọng tài Miguel Ángel Ortiz Arias.
Ông mang theo 2 hình ảnh in trên giấy, chỉ vào các pha Cristian Romero vào bóng với Jude Bellingham và Lee Kang-in đạp vào cổ chân Federico Valverde rồi khẳng định đó là “2 thẻ đỏ rõ ràng”. Real lúc này có 15 điểm, đứng thứ 4 và kém Barcelona 6 điểm.
Mourinho đặt trọng tài vào trung tâm câu chuyện
Mourinho cho rằng diễn biến trận đấu sẽ rất khác nếu Atlético phải chơi thiếu 2 người từ hiệp 1. Trong thực tế, chính Real mới mất người khi Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu đầu hiệp 2 sau pha phạm lỗi với Giuliano Simeone.
Nhà cầm quân Bồ Đào Nha chỉ trích Ortiz Arias thiếu kinh nghiệm cho một trận derby căng thẳng và nói trọng tài 41 tuổi không chịu nổi sức ép tại Metropolitano. Ông còn hướng sự công kích về phía VAR Trujillo Suárez và Ủy ban phân công trọng tài.
Dù vậy, Mourinho không phủ nhận hoàn toàn phần chuyên môn. Ông khen Real chơi hiệp 1 có chất lượng, giàu quyết tâm và nói việc kiểm soát bóng trở nên rất khó sau khi chỉ còn 10 người.
Tebas hiểu khiếu nại nhưng không chấp nhận cách phản ứng
Javier Tebas có cách nhìn khác. Chủ tịch LaLiga thừa nhận Real có quyền phàn nàn, nhưng không đồng tình với cách câu lạc bộ và Mourinho gây sức ép lên giới trọng tài.
Ông khẳng định Real “không thua derby vì những tình huống đó”. Với pha Huijsen phạm lỗi, Tebas cho rằng thẻ đỏ là chính xác. Ông không xem pha Romero vào Bellingham là thẻ đỏ vì hậu vệ Atlético chạm bóng trước.
Tình huống Lee vào Valverde gây tranh cãi hơn. Tebas thừa nhận trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ, nhưng cũng cho rằng pha bóng diễn ra rất nhanh và việc không xử lý theo hướng đó vẫn có thể hiểu được.
Ông đồng thời nhắc lại sự phản đối với cách Real Madrid TV liên tục gây sức ép lên trọng tài, gọi đó là một hình thức tác động bất công.
6 điểm cách Barcelona khiến tranh cãi càng nóng
Cuộc tranh luận xuất hiện vào thời điểm Real không còn nhiều khoảng trống cho sai sót. Đội của Mourinho đã thua Betis 0-1 đầu tháng 9 rồi tiếp tục mất điểm tại Metropolitano.
Barcelona lại đi theo hướng ngược lại. Đội bóng của Hansi Flick toàn thắng cả 7 vòng, có 21 điểm và ghi tới 31 bàn. Real mới có 15 điểm sau 5 chiến thắng và 2 thất bại.
Khoảng cách ấy khiến phần chuyên môn của Real cũng bị đặt dưới sức ép. Tại Metropolitano, Vinícius Junior và Kylian Mbappé tạo ảnh hưởng hạn chế, còn Atlético chơi quyết liệt hơn và tận dụng tốt lợi thế quân số sau giờ nghỉ.
Mourinho có lý do để bức xúc với một số quyết định, đặc biệt pha vào bóng của Lee với Valverde. Nhưng tranh cãi trọng tài không làm biến mất những vấn đề Real đã bộc lộ sau 7 vòng.
De la Fuente từ chối câu chuyện âm mưu
Luis de la Fuente, người vừa gia hạn với tuyển Tây Ban Nha đến năm 2032, chọn cách đứng ngoài cuộc đối đầu. Ông nói mình không tin vào chuyện giải đấu bị thao túng và cho rằng bất kỳ ai thực sự có bằng chứng phải công khai nó.
De la Fuente nhấn mạnh nếu bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của cầu thủ, HLV và trọng tài thì bóng đá mất luôn nền tảng để tồn tại. Ông vẫn bảo vệ VAR vì công nghệ có thể giúp giảm sai sót, dù không bao giờ đạt độ chính xác tuyệt đối.
Sau 7 vòng, câu chuyện của Real vì thế có 2 lớp song song. Những quyết định trọng tài tại derby tạo tranh cãi thực sự, nhưng khoảng cách 6 điểm với Barcelona cũng đến từ 2 thất bại mà đội bóng của Mourinho phải tự giải quyết trên sân. Khi La Liga trở lại sau quãng nghỉ, nhiệm vụ trước mắt của Real vẫn là giành điểm và cải thiện cách chơi, thay vì để cuộc đua vô địch tiếp tục bị kéo xa ngay từ đầu mùa.