James Trafford đã trải qua một ngày thi đấu thực sự tồi tệ khi được HLV Pep Guardiola tin tưởng giao trọng trách bắt chính thay Ederson. Sai lầm nghiêm trọng của anh đến ở bàn thua thứ hai của Man City, khi một đường chuyền bất cẩn từ phần sân nhà đã tạo điều kiện cho Joao Palhinha ghi bàn ngay trước giờ nghỉ. Đó là khoảnh khắc khiến Trafford trở thành tâm điểm chỉ trích, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Phút 38, trong một pha đối mặt với Mohammed Kudus của Tottenham, Trafford lao ra khỏi vòng cấm và dường như đã dùng tay chơi bóng ngoài khu vực 16m50. Không chỉ vậy, đầu gối của anh còn thúc thẳng vào ngực Kudus, khiến tiền đạo này nằm sân đau đớn. Dù phạm lỗi rõ ràng, trọng tài Peter Bankes và tổ VAR vẫn để trận đấu tiếp tục, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Trước làn sóng tranh cãi, PGMOL giải thích rằng tay của Trafford ở vị trí tự nhiên và tình huống không đủ điều kiện để rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, quyết định này chắc chắn sẽ còn gây tranh luận dữ dội trong cộng đồng bóng đá.