Bayern Munich vừa hoàn tất bản hợp đồng mượn Nicolas Jackson từ Chelsea, kèm điều khoản mua đứt lên tới 65 triệu euro. Thương vụ này ngay lập tức vấp phải sự hoài nghi từ cựu tiền đạo Patrick Helmes, người thẳng thắn nhận định: “16,5 triệu euro cho một hợp đồng cho mượn là không thể tin được. Cậu ấy không phải Harry Kane.”
Jackson, 24 tuổi, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho hàng công và là phương án dự phòng cho Kane. Tuy nhiên, Helmes cho rằng: “Đối với tôi, cậu ấy vẫn chỉ là một phương án dự phòng cho Kane, không hơn không kém.” Ông cũng nghi ngờ khả năng Jackson đủ ấn tượng để Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt.
Thực tế, Jackson từng ghi 30 bàn sau 81 trận cho Chelsea nhưng vẫn bị chỉ trích vì sự thiếu ổn định. Bayern đang đặt cược vào tiềm năng của anh, song mức giá hơn 80 triệu euro khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính hợp lý. Liệu Jackson sẽ tỏa sáng tại Bundesliga hay trở thành bản hợp đồng thất bại như cảnh báo?