Italia vừa trải qua một trận đấu đầy cảm xúc trước Israel, dù trước đó họ từng thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Estonia tới 5-0. Tuy nhiên, trước Israel, đội bóng áo thiên thanh lại hai lần để đối thủ vượt lên dẫn trước, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về sự ổn định của đội nhà.
Phải đến những phút cuối, cú sút xa xuất thần của Tonali mới giúp Italia giành trọn 3 điểm. HLV Gattuso không giấu nổi sự bàng hoàng: “Phải thú thực với các bạn là tôi đã bị sốc cứ như thể vừa chứng kiến một vụ tra tấn dã man. Có thể nói, đây chính là trận đấu điên rồ nhất mà tôi từng được trải nghiệm.”
Ông thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của học trò: “Italia thực sự đã quá bốc đồng và thiếu kiểm soát mỗi khi tổ chức tấn công.” Gattuso nhấn mạnh, nếu các cầu thủ giữ được sự tỉnh táo và tập trung phòng ngự sau khi dẫn trước, Israel đã không thể gỡ hòa. Bài học về sự ổn định và kiểm soát vẫn còn nguyên giá trị với Italia.