Man United chơi lớn: Đặt cược tương lai bằng "siêu bom tấn" vào tháng 1 năm 2026?

Andre Onana: Chữ ký đại diện cho sự thất bại của Man United

Có thủ lĩnh Caicedo cầm trận, Ecuador "quẩy tung" cả Nam Mỹ

Đoàn Linh

Derby Manchester: Man City "toang" đội hình vì Fifa Days, MU sẵn sàng tạo địa chấn ngay tại Etihad?

Trận derby Manchester cuối tuần này trên sân vận động Etihad trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2025/2026 không chỉ là cuộc so tài vì danh dự giữa hai nửa thành phố, mà còn phản ánh rõ sự khác biệt về bối cảnh chuẩn bị của Man City và Man United. Nhìn vào lực lượng và lịch thi đấu, có thể thấy rõ City đang chịu nhiều bất lợi hơn đối thủ, từ nhân sự tổn thất cho đến sự bào mòn thể lực sau loạt trận quốc tế.

Man City tổn thất nặng nề vì Fifa Days

Theo thống kê, có tới 14 cầu thủ Man City phải trở về làm nhiệm vụ đội tuyển trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9 vừa qua. Điều này khiến phần lớn trụ cột của Pep Guardiola gần như không có thời gian nghỉ ngơi, vừa vắt sức cho vòng loại World Cup 2026, vừa phải lập tức trở lại guồng quay khốc liệt của câu lạc bộ. Áp lực càng lớn khi ngay sau trận derby với Quỷ đỏ, The Citizens sẽ bước vào chiến dịch Champions League với trận gặp đối thủ khó chịu Napoli – buộc Guardiola phải xoay vòng và tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự.

Danh sách chấn thương cũng đang là nỗi lo lớn với nửa xanh thành Manchester. Rayan Cherki, tân binh được kỳ vọng, dính chấn thương cơ đùi và nghỉ đến cuối tháng 10. John Stones rút lui khỏi tuyển Anh vì đau cơ, trong khi trung vệ Abdukodir Khusanov bị chấn thương bắp chân, cần ít nhất hai tuần hồi phục. Mateo Kovačić vẫn chưa trở lại sau ca phẫu thuật Achilles, còn Josko Gvardiol, Phil Foden, Savinho đều có dấu hiệu quá tải. Đáng lo nhất, Erling Haaland cũng vừa gặp sự cố khi khoác áo Na Uy, phải khâu vài mũi – tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn khiến City phải cân nhắc kỹ lưỡng trước trận đấu với MU vào chủ nhật tới.

MU hưởng lợi lớn ở derby Manchester

Ở chiều ngược lại, Man United lại đón nhiều tín hiệu lạc quan. Matheus Cunha, bản hợp đồng 62 triệu bảng, đã trở lại tập luyện sau chấn thương cơ háng. Mason Mount cũng góp mặt trên sân tập, sẵn sàng ra sân. Diogo Dalot chỉ gặp vấn đề cơ nhẹ khi lên tuyển Bồ Đào Nha và có thể kịp bình phục. Nhờ vậy, HLV Ruben Amorim gần như có trong tay đội hình mạnh nhất cho trận quyết chiến với Man City.

Khác biệt còn ở lịch thi đấu. MU không phải dự cúp châu Âu mùa này, điều vốn được xem là thất vọng nhưng lại mang đến lợi thế lớn: họ có nhiều thời gian để hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, City bị dồn lịch, vừa phải tập trung cho trận derby vừa lo đảm bảo lực lượng cho đấu trường Champions League. Chính Guardiola từng thừa nhận lịch thi đấu dày đặc khiến cầu thủ bị bào mòn, và trụ cột như Rodri cũng công khai than phiền về vấn đề thể lực.

Quỷ đỏ sẵn sàng đánh sập Etihad?

Tất cả cho thấy, trước thềm trận derby Manchester, Man City là đội chịu tổn thất nhiều hơn. Từ lực lượng sứt mẻ, lịch thi đấu nặng nề cho đến số lượng cầu thủ vắt kiệt sức ở loạt trận quốc tế, Pep Guardiola phải đối mặt với vô vàn thách thức. Ngược lại, Man United có sự chuẩn bị toàn diện và thể trạng sung mãn hơn, sẵn sàng tận dụng lợi thế để tìm kiếm bất ngờ ngay tại Etihad.

2
951 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Trước thềm cuộc đối đầu giữa Serbia và Anh, HLV Tuchel đã gây bất ngờ khi loại Lewis-Skelly khỏi danh sách đăng ký cuối cùng. Dù chỉ mới 18 tuổi, Lewis-Skelly đã có 4 lần ra sân cho đội tuyển Anh và từng ghi bàn, đồng thời được tin tưởng đá chính ở 4/5 trận dưới thời Tuchel. Tuy nhiên, anh lại là một trong số ít cầu thủ bị gạch tên vào phút chót, dù không gặp vấn đề về sức khỏe.

Điều này khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về quyết định của Tuchel, nhất là khi ông khẳng định: “Tất cả các cầu thủ Anh đều sẵn sàng xung trận.” Sự vắng mặt của Lewis-Skelly có thể là hệ quả của những toan tính chiến thuật, khi HLV người Đức nhiều khả năng sẽ kéo Reece James sang cánh đối diện hoặc trao cơ hội cho Livramento, Konsa hay thậm chí là Djed Spence – dù cầu thủ này chưa từng khoác áo tuyển quốc gia.

Quyết định của Tuchel cho thấy ông sẵn sàng hy sinh một tài năng trẻ để tối ưu hóa đội hình, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí hậu vệ cánh trái của Tam sư.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Chiến thắng không thuyết phục của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam khép lại vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng tối thiểu trước Yemen để giành ngôi đầu bảng. Dù vậy, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik để lại nhiều nỗi lo hơn là sự hài lòng. Trước một đối thủ không quá mạnh, các cầu thủ áo đỏ kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Phần lớn tình huống đều được triển khai xuống biên rồi tạt bóng – một lối chơi cũ kỹ, dễ bắt bài và thiếu sự sáng tạo.

Khoảnh khắc cá nhân và sai lầm đối thủ

Bàn thắng duy nhất của Thanh Nhàn đến sau hàng loạt cơ hội bỏ lỡ, đồng thời cũng xuất phát từ sai lầm hàng thủ Yemen. Điều này càng cho thấy sự phụ thuộc của U23 Việt Nam vào khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống phối hợp bài bản. Dù Văn Khang năng nổ và nỗ lực xoay chuyển lối chơi, những đường chuyền quyết định vẫn thiếu độ chính xác hoặc không được đồng đội tận dụng.

Thoát thua trong gang tấc

Điều đáng lo hơn cả là khả năng phòng ngự. Sau khi có bàn dẫn, U23 Việt Nam lùi sâu và liên tục để Yemen dồn ép. Không dưới một lần, khung thành Trung Kiên bị đặt trong tình trạng báo động. Thoát thua phần nhiều nhờ sự vô duyên của đối thủ chứ không phải sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Nỗi lo cho vòng chung kết

Giành trọn 9 điểm nhưng rõ ràng đó không phải chiến thắng mang tính thuyết phục. Khi gặp Bangladesh, Singapore, Yemen còn để bộc lộ quá nhiều hạn chế, câu hỏi đặt ra là: Liệu U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh và bản sắc để đối đầu với những “ông kẹ” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 trên đất Ả Rập?

Xem thêm
0
353 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Nico Williams, ngôi sao trẻ của Athletic Club, vừa gặp phải chấn thương cơ khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Sự cố này xảy ra trong trận vòng loại World Cup với Thổ Nhĩ Kỳ, buộc anh phải rời sân trước khi hiệp một kết thúc. Theo xác nhận từ Athletic Club, Williams bị "chấn thương cơ khép ở mức độ vừa phải" và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần.

Chấn thương của Williams đến vào thời điểm anh đang có phong độ cao, với một bàn thắng và hai kiến tạo chỉ sau ba trận tại La Liga. Đặc biệt, trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0, chính Williams là người kiến tạo cho Pedri mở tỷ số. Sự vắng mặt của anh là tổn thất lớn cho Athletic Club, nhất là khi đội bóng xứ Basque chuẩn bị bước vào chuỗi sáu trận quan trọng chỉ trong 18 ngày.

Hiện tại, khả năng ra sân của Williams ở trận gặp Arsenal tại Champions League và Valencia vẫn còn bỏ ngỏ. Athletic Club, đang đứng thứ hai La Liga với 9 điểm tuyệt đối, sẽ phải tìm cách thích nghi khi thiếu vắng trụ cột này.

Xem thêm
0
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Mùa hè 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn với Liverpool khi họ mạnh tay chiêu mộ những cái tên đình đám như Alexander Isak, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Sự xuất hiện của các tân binh này không chỉ nâng tầm chất lượng đội hình mà còn biến hàng công Liverpool thành một trong những mũi nhọn đáng gờm nhất châu Âu. Đội bóng vùng Merseyside giờ đây có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, HLV Arne Slot vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Ông tiếc nuối khi Liverpool bỏ lỡ Marc Guehi – trung vệ của Crystal Palace, người được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ. Dù vậy, Slot vẫn đánh giá cao chiều sâu đội hình hiện tại, đặc biệt khi các trụ cột duy trì phong độ ổn định và những tân binh mang lại sự sáng tạo, linh hoạt trong lối chơi.

Nhìn về kỳ chuyển nhượng tháng 1, Liverpool không cần bổ sung quá nhiều, ngoại trừ khả năng tái đàm phán với Crystal Palace về Guehi. Sự ổn định tài chính nhờ chiến lược bán cầu thủ hợp lý giúp CLB duy trì vị thế vững chắc, sẵn sàng cho những thương vụ lớn trong tương lai.

Xem thêm
0
135 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

🔥 U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tấn công dồn dập ngay từ đầu dù chỉ cần hòa là đủ điều kiện đi tiếp

💪 Văn Khang nổi bật với những pha di chuyển rộng, liên tục khuấy đảo hai cánh nhưng các đường chuyền chưa được tận dụng

⏳ Nửa cuối hiệp một, U23 Yemen mới bắt đầu lên bóng nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào

😲 HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi thay toàn bộ hàng công trước khi hiệp một kết thúc, Đình Bắc và Văn Thuận suýt ghi bàn

⚡ Sang hiệp hai, Yemen chơi cởi mở hơn, hai đội liên tục tạo ra các pha đôi công hấp dẫn

🥅 Phút 70, Thanh Nhàn ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam bằng cú dứt điểm đẳng cấp

🛡️ Sau bàn thắng, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, phòng ngự chắc chắn trước sức ép của Yemen

⏰ Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thắng 1-0, toàn thắng cả 3 trận vòng loại và đứng đầu bảng C

🎉 "Những chiến binh Sao vàng" chính thức giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026!

Xem thêm
0
322 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật