Hình ảnh Vinicius từng khiến cả thế giới khiếp sợ đã thật sự biến mất?

Chi 73,7 triệu cho Sesko, Man Utd khiến Juventus khó ra tay

Thắng Croatia 7-0 ngay trên sân khách: Tuyển Anh gửi “tối hậu thư” đến tất cả

Minh Tuấn

Iraola ở lại AXA: thời cơ vàng cho “kép phụ” Liverpool lên đời

Trong khi phần lớn trụ cột lên tuyển, Andoni Iraola vẫn làm việc tại AXA Training Centre. Quãng nghỉ dành cho các đội tuyển trở thành cơ hội để những cầu thủ ít được thi đấu và các tài năng trẻ Liverpool gây ấn tượng với HLV trưởng.

Cơ hội cho nhóm ít được thi đấu

Iraola cho nhóm cầu thủ không lên tuyển nghỉ vài ngày sau trận thắng Bournemouth 1-0 rồi trở lại tập luyện. Với phần lớn đội một làm nhiệm vụ quốc tế, ông có nhiều thời gian hơn để theo dõi những cầu thủ chưa thường xuyên góp mặt.

Nhóm ở lại Merseyside có Alisson, Federico Chiesa, James McConnell cùng một số cầu thủ đội một và học viện. Những gương mặt trẻ như Will Wright, Josh Sonni-Lambie, Joe Bradshaw và Wellity Lucky cũng nằm trong nhóm có cơ hội làm việc gần hơn với Iraola.

Cầu thủ trẻ có thời gian ghi điểm

Iraola vẫn ở lại Merseyside trong đợt nghỉ và trực tiếp duy trì công việc cùng nhóm cầu thủ còn lại. Ông cũng dự khán tại Anfield khi đội nữ Liverpool thắng Everton 2-0 ở derby Merseyside ngày 27/9.

Will Wright đang có phong độ tốt ở đội U21, trong đó có cú đúp ở chiến thắng 5-1 trước Brighton. Josh Sonni-Lambie cũng ghi bàn trong trận đấu đó. Khoảng thời gian tập cùng đội một giúp Iraola có thêm cơ sở đánh giá những phương án có thể sử dụng khi lịch thi đấu trở lại.

Chấn thương mở thêm cơ hội

Liverpool đang có nhiều cầu thủ chấn thương như Alexander Isak, Cody Gakpo, Conor Bradley, Hugo Ekitike và Giovanni Leoni. Isak rút khỏi đội tuyển Thụy Điển vì vấn đề thể lực, còn Gakpo phải rời tuyển Hà Lan sau chấn thương mắt cá.

Bradley, Ekitike và Leoni cũng đang trong quá trình hồi phục. Tình hình nhân sự khiến những cầu thủ trẻ được tập cùng đội một có thêm cơ hội cạnh tranh nếu Iraola cần bổ sung lực lượng.

Liverpool sẽ trở lại thi đấu bằng trận tiếp Manchester City tại Anfield ngày 11/10. Trước khi các tuyển thủ trở về và đội bóng bước vào lịch thi đấu dày, quãng tập luyện này là cơ hội trực tiếp để nhóm cầu thủ trẻ thuyết phục Iraola trao cơ hội.

0
283 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Bắt đầu kỷ nguyên mỹ mãn

ĐT Hà Lan khép lại đợt tập trung đầu tiên dưới thời Xavi Hernández bằng chiến thắng 2-1 trước Serbia, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên 4 trận. Sau 2 chiến thắng và 2 trận hòa, Cơn lốc màu da cam đang dẫn đầu bảng A2 Nations League với 8 điểm.

Thành tích ấy chưa đủ để nói Hà Lan đã trở lại thời kỳ mạnh nhất, nhưng cách chơi, cách dùng người và những điều chỉnh của Xavi đang mang đến rất nhiều tín hiệu tích cực.

Khởi đầu tốt của Xavi

4 trận đầu tiên của Xavi trên cương vị HLV trưởng Hà Lan đều không thua. Đội bóng áo cam hòa Đức 1-1, thắng Serbia 2-1 trên sân khách, hòa Hy Lạp 2-2 rồi tiếp tục đánh bại Serbia 2-1 tại Eindhoven. Tổng cộng, Hà Lan ghi 7 bàn, thủng lưới 5 lần và giành 8 điểm. Đây là khởi đầu khá tích cực khi Xavi phải dẫn đội đá tới 4 trận chỉ trong vòng 11 ngày.

Trước Serbia, Hà Lan nhập cuộc tốt và mở tỷ số ở phút 31 nhờ cú đá phạt của Teun Koopmeiners. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Mihajlo Cvetković đánh đầu gỡ hòa 1-1 ngay ở cú dứt điểm đầu tiên của Serbia. Sang hiệp 2, Xavi lập tức thay đổi hàng công khi đưa Joshua Zirkzee vào thay Mexx Meerdink. Đến phút 72, quyết định này phát huy hiệu quả. Sau một pha phối hợp dài qua nhiều vị trí, Denzel Dumfries đưa bóng vào vòng cấm, Tijjani Reijnders chuyền ngang để Zirkzee ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Nhiều phương án hơn

Điều dễ nhận ra ở Hà Lan thời Xavi là ông không bó buộc đội tuyển vào một đội hình cố định. Trận này, ngoài Zirkzee, Xavi còn đưa Ruben van Bommel, Jorrel Hato và Gjivai Zechiël vào sân cùng lúc ở phút 59. Một tuần trước, Meerdink mới là người ghi cả 2 bàn giúp Hà Lan thắng Serbia 2-1 tại Belgrade. Chỉ sau vài trận, nhiều cầu thủ khác nhau đã có thể tạo ảnh hưởng thay vì đội bóng phải phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

Tuyến giữa cũng mang tới cho Xavi nhiều lựa chọn với Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Teun Koopmeiners hay Quinten Timber. Đây là nhóm cầu thủ có kỹ thuật tốt, xử lý bóng nhanh và phù hợp với cách chơi chủ động mà Xavi muốn xây dựng. Bàn thắng của Zirkzee trước Serbia là tình huống thể hiện khá rõ ý tưởng đó. Hà Lan kiên nhẫn luân chuyển bóng, đưa nhiều cầu thủ tham gia phối hợp rồi tăng tốc khi khoảng trống xuất hiện. Chính trang chủ đội tuyển Hà Lan cũng mô tả đây là pha bóng mang đậm dấu ấn bóng đá từng gắn với Xavi tại Barcelona.

Vẫn còn việc phải làm

Điểm Hà Lan cần cải thiện rõ nhất vẫn là phòng ngự. Sau 4 trận, họ đã nhận 5 bàn và chưa giữ sạch lưới lần nào. Trước Serbia, Bart Verbruggen phải nhiều lần cứu thua trong hiệp 2, đặc biệt trước các pha dứt điểm của Cvetković và Lazar Samardžić. Những thời điểm Hà Lan để mất thế trận sau khi đẩy đội hình lên cao vẫn xuất hiện khá thường xuyên.

Dù vậy, những gì Xavi làm được sau 4 trận đầu vẫn đủ để người hâm mộ chờ đợi. Hà Lan đang trẻ hơn, có nhiều phương án nhân sự hơn và bắt đầu chơi bóng với ý tưởng rõ ràng hơn. Phía trước còn 2 trận gặp Hy Lạp ngày 13/11 và Đức ngày 16/11. Đó sẽ là những bài kiểm tra quan trọng hơn cho Xavi. Cơn lốc màu da cam chưa thực sự cuốn phăng các đối thủ, nhưng guồng quay đã bắt đầu tăng tốc.

Xem thêm
0
292 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Juventus trong mắt Spalletti

Luciano Spalletti không xem Juventus giống bất kỳ nơi nào ông từng làm việc. Với Roma, ông cảm nhận sức mạnh từ một cộng đồng người hâm mộ. Napoli gắn với cả một thành phố, Inter mang chiều sâu truyền thống, còn đội tuyển Italy đại diện cho một dân tộc.

Riêng tại Turin, Spalletti nói mình đang “huấn luyện một kiểu tư duy”. Trong cách nhìn ấy, Juventus không chỉ là đội bóng với lịch sử danh hiệu đồ sộ, mà còn là một tiêu chuẩn sống và làm việc được hình thành qua nhiều thế hệ.

“Chế độ Juventus” luôn hiện diện

Spalletti dùng cụm “chế độ Juventus” để mô tả cảm giác mỗi ngày tại câu lạc bộ. Đó không phải một trạng thái hưng phấn nhất thời, mà là sự trộn lẫn giữa niềm vui, niềm tự hào và trách nhiệm.

Ông nói người làm việc tại đây phải quen với những biến động cảm xúc rất mạnh, từ thất vọng nặng nề sau thất bại tới niềm vui lớn khi chiến thắng. Juventus không thể chỉ được nhìn như một công việc bóng đá thông thường.

Spalletti còn nhấn mạnh đội bóng phải cạnh tranh với chính tiêu chuẩn của mình thay vì chỉ nhìn vào đối thủ. Với ông, đó mới là phần cốt lõi của tư duy Juventus.

Tự do trong một công việc đầy sức ép

Mức độ trách nhiệm tại Juventus rất cao, nhưng Spalletti không xem đó là gánh nặng khiến ông mất đi niềm vui.

Ông giải thích rằng được làm điều mình yêu thích là tự do, còn cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc ấy là tình yêu. Dù thừa nhận hành trình phía trước luôn khó khăn, Spalletti vẫn nói mình cảm thấy “hạnh phúc và tự do” trên cương vị HLV Juventus.

Áp lực vì thế không phải thứ ông muốn tránh. Nó là phần đi kèm với lựa chọn dẫn dắt một đội bóng luôn bị đòi hỏi phải chiến thắng.

Quyết định nhận việc không cần nhiều thời gian

Juventus sa thải Igor Tudor ngày 27/10/2025, để Massimo Brambilla tạm thời dẫn đội 1 trận trước khi bổ nhiệm Spalletti ngày 30/10.

Hợp đồng ban đầu chỉ kéo dài tới cuối mùa 2025/26, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Spalletti nói mình gần như không cần thời gian cân nhắc. Thứ tự niềm tin của ông rất rõ, trước hết vào đội bóng, sau đó vào chính mình rồi mới tới lịch sử câu lạc bộ.

Khi công việc tiến triển, khả năng tiếp tục gắn bó lâu hơn cũng dần hình thành. Ngày 10/4/2026, Juventus chính thức gia hạn với Spalletti thêm 2 mùa, tới 30/6/2028.

Từ sức ép đầu mùa tới những chiến thắng quan trọng

Hợp đồng dài hạn không khiến sức ép biến mất. Đầu mùa 2026/27, thất bại 2-3 trước Sassuolo khiến vị trí của Spalletti bị đặt dấu hỏi khi Juventus khởi đầu không như kỳ vọng.

Phản ứng sau đó đến rất nhanh. Juventus thắng NEC Nijmegen 5-0 ở lượt mở màn Europa League, trước khi đánh bại Atalanta 2-0 tại vòng 5 Serie A. Hai chiến thắng giúp đội lấy lại sự tự tin và giảm đáng kể sức ép quanh ban huấn luyện.

Spalletti hiện có hợp đồng tới năm 2028 và thêm thời gian để định hình Juventus theo cách ông hình dung. Nhưng tiêu chuẩn ông tự đặt ra vẫn không thay đổi. Juventus phải sống với áp lực, cạnh tranh với chính giới hạn của mình và giữ được kiểu tư duy đã khiến ông xem công việc tại Turin khác biệt với mọi nơi từng đi qua.

Xem thêm
0
165 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một điểm yếu nhỏ trong bức tranh sáng

Arsenal bước vào quãng nghỉ đội tuyển với 12 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh và kém Manchester City 3 điểm. Nhà đương kim vô địch thắng 4 trận đầu trước khi thua Brighton 0-3 tại sân Amex. Theo Walcott vẫn đánh giá tập thể của Mikel Arteta là “xuất sắc” và đủ khả năng bảo vệ chức vô địch, nhưng ông chỉ ra một điểm khiến mình chưa yên tâm: phong độ khi phải đá sân khách.

Thất bại trước Brighton là lần đầu Arsenal mất điểm mùa này. Trước đó, họ thắng Aston Villa 1-0 và Sunderland 2-0 trên sân đối phương, nên kết quả tổng thể chưa phải tệ. Tuy nhiên, Walcott cho rằng cách Arsenal thể hiện ở một số chuyến làm khách vẫn chưa tạo cảm giác chắc chắn như khi họ chơi tại Emirates.

Tzolis và bài toán chọn nhân sự trên sân khách

Christos Tzolis là cầu thủ Walcott nhắc trực tiếp. Tiền đạo cánh người Hy Lạp khởi đầu khá tốt tại Arsenal, nhưng Walcott không ấn tượng với những màn trình diễn của anh khi chơi trên sân khách, đặc biệt ở trận gặp Aston Villa.

Theo Walcott, sân khách tại Ngoại hạng Anh đòi hỏi kiểu đóng góp khác. Một cầu thủ có thể chơi tốt trên sân tập hoặc trong điều kiện thuận lợi tại Emirates, nhưng khi gặp đối thủ đá quyết liệt, áp lực khán đài và thế trận chặt hơn, Arteta phải sẵn sàng chọn người phù hợp hơn với hoàn cảnh.

Ông thậm chí đề xuất cách làm thẳng tay: nếu một cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu trong những trận như vậy, hãy dùng người chịu khó làm việc vì tập thể hoặc mang tới một nét khác.

Tzolis hiện còn gặp thêm vấn đề khi dính chấn thương gân kheo trong màu áo Hy Lạp. Anh có nguy cơ nghỉ 2-3 tuần, khiến Arteta phải tìm phương án khác cho cánh trái trong giai đoạn Arsenal trở lại thi đấu.

Không chỉ sân khách, bóng chết cũng đang sa sút

Walcott còn nhắc tới một thay đổi khác. Mùa trước Arsenal ghi 23 bàn từ tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất giải. Sau 5 vòng mùa này, họ chưa có bàn nào từ nguồn này.

Đây từng là một trong những vũ khí quan trọng giúp Arsenal giải quyết các trận đấu bế tắc. Khi khả năng ghi bàn từ bóng chết giảm đi, đội phải phụ thuộc nhiều hơn vào những pha phối hợp trong bóng sống.

Walcott cho rằng nếu tình trạng kéo dài, áp lực trong nội bộ có thể tăng lên. Các cầu thủ bắt đầu tự hỏi liệu những gì họ đang làm có còn hiệu quả như mùa trước hay không.

Mục tiêu kép làm yêu cầu cao hơn

Dù chỉ ra các hạn chế, Walcott vẫn tin Arsenal đủ sức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 2 liên tiếp. Điều khiến nhiệm vụ khó hơn là mục tiêu tại Champions League.

Arsenal đã vào chung kết châu Âu mùa trước và mùa này không muốn dừng ở đó. Việc cùng lúc theo đuổi 2 danh hiệu lớn buộc Arteta phải sử dụng chiều sâu đội hình tốt hơn, đặc biệt khi lịch đấu từ tháng 10 trở đi dày lên.

Sau trận tiếp Leeds ngày 10/10, Arsenal còn gặp Lille tại Champions League trước khi liên tiếp làm khách của Nottingham Forest và Bayern Munich. Chính 2 chuyến đi này sẽ là bài kiểm tra trực tiếp cho điểm yếu Walcott vừa nhắc tới.

Arsenal tiếp tục giữ bộ khung dài hạn

Ở hậu trường, câu lạc bộ vẫn đẩy mạnh việc giữ các trụ cột. William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri đều đã ký hợp đồng mới, còn Mikel Arteta cũng tiếp tục gắn bó lâu dài.

Các cuộc trao đổi với Declan Rice đang tiến triển tích cực, dù chưa có thỏa thuận cuối cùng. Martin Ødegaard, Kai Havertz và David Raya đều còn hợp đồng tới năm 2028, nhưng tiến độ gia hạn của từng người hiện khác nhau.

Arsenal vì thế không thiếu nền tảng để theo đuổi mục tiêu dài hạn. Vấn đề trước mắt nhỏ hơn nhưng cụ thể hơn: duy trì cùng một mức độ chắc chắn khi rời Emirates. Trận Leeds chưa kiểm nghiệm điều đó, nhưng những chuyến đi tới Nottingham và Munich ngay sau đó sẽ trả lời rõ hơn liệu thất bại 0-3 tại Brighton chỉ là một ngày tệ hay thực sự là điểm yếu mà Walcott lo ngại.

Xem thêm
0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Sự chủ động của liên đoàn

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha từng chuẩn bị tâm thế cho khả năng Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp đội tuyển sau World Cup 2026. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cuối tháng 9 đã đẩy câu chuyện sang một hướng khác. Thay vì chuẩn bị ngay cho một lễ chia tay, Chủ tịch Pedro Proença đang ưu tiên hàn gắn quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, với mục tiêu giữ cánh cửa đội tuyển mở cho tiền đạo 41 tuổi.

Những diễn biến mới nhất càng khiến khả năng Ronaldo trở lại trở nên thực tế hơn. Jorge Jesus đã hạ giọng, cho rằng mâu thuẫn vừa qua chỉ là một hiểu lầm có thể giải quyết và khẳng định Ronaldo vẫn có thể trở lại nếu muốn. Proença cũng nhấn mạnh vị trí của cầu thủ này trong lịch sử đội tuyển và không xem cuộc chia tay là điều đã được quyết định.

Rạn nứt bắt đầu từ Na Uy

Căng thẳng không xuất hiện ngay trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch. Nó bắt đầu từ chiến thắng 2-1 trước Na Uy ngày 27/9, khi Ronaldo ngồi dự bị suốt trận dù đã khởi động trong thời gian dài.

Jorge Jesus giải thích rằng Ronaldo vừa thi đấu gần 70 phút trước Xứ Wales 3 ngày trước đó nên ông không muốn mạo hiểm sử dụng anh từ đầu ở Oslo. Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi không che giấu sự thất vọng. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh đi thẳng vào đường hầm thay vì ở lại cùng đồng đội cảm ơn người hâm mộ.

Những ngày tiếp theo, tình hình căng hơn khi Ronaldo liên tục vắng mặt trong các buổi tập đầy đủ của đội tuyển.

Cuộc họp ở Copenhagen không cứu được tình hình

Pedro Proença phải thay đổi lịch trình và bay gấp tới Copenhagen để làm trung gian giữa Ronaldo và Jorge Jesus. Các bên đã ngồi lại, nhưng cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết.

Ngày 30/9, Jesus tiếp tục phải trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan tới Ronaldo trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch. Không lâu sau đó, Ronaldo rời sân Parken, rồi chính thức thông báo quyết định rời trại đội tuyển.

Anh nói quyết định được đưa ra sau phát biểu của HLV trưởng và một cuộc trò chuyện với Proença. Ronaldo không giải thích chi tiết nguyên nhân, chỉ khẳng định sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện vào “thời điểm thích hợp” và chúc các đồng đội may mắn.

Tối cùng ngày, chuyên cơ của Ronaldo rời Copenhagen để tới Madrid. Sau đó anh quay lại Saudi Arabia để tiếp tục công việc cùng Al Nassr.

Jesus đổi thái độ sau những ngày căng thẳng

Ban đầu, Jorge Jesus cố khép lại tranh cãi. Ông gọi Ronaldo là “chuyện đã kết thúc” và muốn mọi sự tập trung dành cho các trận đấu của Bồ Đào Nha.

Nhưng lập trường ấy đã thay đổi sau những ngày tiếp theo. Jesus khẳng định từ phía mình không còn vấn đề và Ronaldo có thể trở lại khi sẵn sàng. FPF cũng muốn tận dụng quãng nghỉ trước đợt tập trung tiếp theo để các bên nói chuyện trực tiếp.

Đây là thay đổi quan trọng nhất so với những ngày đầu khủng hoảng. Câu chuyện Ronaldo lúc này không còn mặc định dẫn tới chia tay đội tuyển, mà trở thành một quá trình tìm cách nối lại quan hệ.

Lễ chia tay chưa phải việc trước mắt

Ronaldo đã chơi 234 trận và ghi 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Với tầm ảnh hưởng ấy, bất kỳ thời điểm nào anh dừng lại cũng sẽ đặt ra nhu cầu về một màn chia tay tương xứng.

Nhưng đó chưa phải trọng tâm hiện tại.

FPF chưa công bố một trận tri ân cụ thể, còn Jesus và Proença đều đang mở đường để Ronaldo trở lại đội tuyển. Một cuộc gặp hòa giải vẫn là phương án được ưu tiên trước khi nghĩ tới cách khép lại hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Ronaldo rồi sẽ đến ngày chia tay Bồ Đào Nha. Nhưng sau những diễn biến mới nhất, ngày đó chưa chắc đã đến ngay sau cuộc khủng hoảng tại Copenhagen. Trước mắt, cánh cửa đội tuyển vẫn chưa đóng lại với số 7.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Kết quả không phản ánh hết mọi thứ

ĐT Đức rời sân Hy Lạp với trận hòa 0-0 và cảm giác tiếc nuối nhiều hơn. Họ cầm bóng khoảng 70%, tung 21 cú dứt điểm nhưng vẫn không tìm được bàn thắng. Sau 4 lượt trận Nations League 2026/27, đội bóng của Jürgen Klopp mới có 5 điểm, đứng thứ 3 bảng A2, kém Hà Lan và Hy Lạp cùng có 8 điểm.

Kết quả ấy chưa thể làm người Đức hài lòng, nhưng nếu vì thế mà vội nghi ngờ Klopp thì có lẽ hơi sớm. Ông mới bắt đầu công việc, trong khi những đội bóng hay nhất của Klopp trước đây cũng cần nhiều thời gian mới thành hình.

Đức thiếu sự sắc bén cần có

Trận gặp Hy Lạp là một ví dụ khá rõ. Đức hoàn thành 572 đường chuyền với độ chính xác 89%, có 45 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tạo ra khoảng 1,05 xG. Họ dứt điểm 21 lần, gấp hơn 4 lần chủ nhà, nhưng chỉ 4 cú đi trúng đích.

ĐT Đức kiểm soát được bóng, đẩy đối thủ lùi sâu và thường xuyên đưa được bóng tới khu vực nguy hiểm. Thứ còn thiếu là sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Trước đó, họ vừa thắng Serbia 2-0. Sau 4 trận đầu cùng Klopp, tuyển Đức có 1 thắng, 2 hòa và 1 thua. Kết quả chưa tốt, nhưng màn trình diễn cũng không đến mức đáng báo động.

Klopp từng khởi đầu rất chật vật ở Liverpool

Những gì xảy ra tại Liverpool là lý do để người Đức kiên nhẫn hơn. Klopp đến Anfield vào tháng 10/2015, nhưng mùa đầu tiên Liverpool chỉ đứng thứ 8 Ngoại hạng Anh. Họ còn thua cả 2 trận chung kết Cúp Liên đoàn và Europa League. Không có phép màu nào xuất hiện ngay lập tức. Klopp phải từng bước thay đổi cách pressing, cách di chuyển và quan trọng nhất là tìm đúng những cầu thủ phù hợp với thứ bóng đá ông muốn xây dựng.

Phải đến tháng 6/2019, gần 4 năm sau ngày Klopp tới Liverpool, đội bóng mới giành danh hiệu lớn đầu tiên dưới thời ông với chức vô địch Champions League. Một năm sau, Liverpool lên ngôi tại Ngoại hạng Anh với 99 điểm, thắng 32 trong 38 trận và chấm dứt 30 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia. Đội Liverpool từng khiến cả châu Âu e ngại không được tạo ra sau vài tháng, mà là kết quả của một quá trình kéo dài nhiều năm.

Làm ở đội tuyển còn khó hơn

HLV Klopp lúc này thậm chí có ít thời gian làm việc hơn thời còn dẫn Liverpool. Ở CLB, HLV có thể tập cùng cầu thủ mỗi ngày, sửa từng chi tiết và bổ sung nhân sự nếu cần. Ở đội tuyển, ông chỉ có vài buổi tập trong mỗi đợt tập trung.

Trong khi đó, cách chơi của Klopp lại đòi hỏi cả đội phải pressing đồng bộ, di chuyển liên tục và phản ứng rất nhanh sau khi mất bóng. Những yêu cầu như vậy không thể hoàn thiện chỉ sau thời gian ngắn.

Đức có quyền thất vọng, nhưng đừng nên hoảng loạn

Klopp không thể dùng hai chữ thời gian để che đi mọi vấn đề. Đức vẫn phải dứt điểm tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn và sớm biến thế trận thành chiến thắng. Nhưng 4 trận là quá ngắn để phán xét một cuộc thay đổi lớn. Liverpool từng cần gần 4 năm mới vô địch Champions League và gần 5 năm mới lên đỉnh Ngoại hạng Anh. Tuyển Đức không có nhiều thời gian đến thế, song Klopp ít nhất xứng đáng được trao thêm cơ hội.

Trận hòa Hy Lạp gây thất vọng về tỷ số, nhưng 21 cú sút cùng thế trận vượt trội cũng cho thấy Die Mannschaft có cơ sở để tin vào hành trình trở lại. Việc tiếp theo HLV Jurgen Klopp cần làm là biến những dấu hiệu ấy thành những bàn thắng và thành tích cụ thể trên sân.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật