Đan Mạch thua Bồ Đào Nha 2-4 tại Nations League, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn xuất hiện trong phần lớn tranh luận sau trận dù không thi đấu. Rasmus Hojlund ăn mừng theo phong cách của CR7 sau bàn gỡ 2-2, rồi có một pha va chạm với HLV Jorge Jesus khi hai đội chào nhau sau tiếng còi mãn cuộc.
Ronaldo rời đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch
Trước chuyến làm khách tại Copenhagen, tuyển Bồ Đào Nha trải qua những ngày nhiều biến động. Jorge Jesus đã lên kế hoạch để Ronaldo nghỉ trận gặp Na Uy và Đan Mạch, dù vẫn để ngỏ khả năng sử dụng anh tùy diễn biến trận đấu. Ronaldo ngồi dự bị suốt trận thắng Na Uy 2-1.
Ngày 30/9, sau cuộc họp báo của Jesus và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, Ronaldo quyết định rời đợt tập trung. Bồ Đào Nha bước vào trận gặp Đan Mạch với 24 cầu thủ còn lại và thắng 4-2 nhờ các bàn của João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix.
Hojlund dành màn ăn mừng cho Ronaldo
Hojlund ghi bàn ở phút 53, đưa Đan Mạch gỡ hòa 2-2. Tiền đạo Napoli sau đó thực hiện màn ăn mừng “SIUU” quen thuộc của Ronaldo.
Sau trận, Hojlund giải thích đây là lời tri ân dành cho thần tượng của mình. Anh nói Ronaldo có thể đã chơi trận cuối cùng cho đội tuyển sau những diễn biến vừa xảy ra và nhấn mạnh màn ăn mừng không mang ý thiếu tôn trọng. Hojlund cũng gọi Ronaldo là “thần tượng lớn” của mình.
Đây cũng không phải lần đầu tiền đạo Đan Mạch ăn mừng theo CR7. Hojlund từng làm điều tương tự sau khi ghi bàn giúp Đan Mạch thắng Bồ Đào Nha 1-0 tại Copenhagen vào tháng 3/2025.
Va chạm với Jorge Jesus sau trận
Sau tiếng còi mãn cuộc, Hojlund và Jorge Jesus gặp nhau trong lúc cầu thủ cùng thành viên 2 đội chào hỏi trên sân. Hình ảnh ghi lại cảnh tiền đạo Đan Mạch có động tác giống một cú đẩy nhẹ vào ngực HLV Bồ Đào Nha. Jorge Jesus phản ứng bằng một nụ cười rồi tiếp tục di chuyển.
Ý định của Hojlund trong tình huống này không thể xác định chỉ qua hình ảnh. Sau trận, Jesus chủ yếu tập trung vào chiến thắng 4-2 và màn trình diễn của Bồ Đào Nha. Ông khẳng định những chuyện xảy ra quanh Ronaldo không làm đội tuyển chia rẽ và các cầu thủ vẫn tin tưởng vào cách chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng.