🧑🏫 Đa nhiệm hết nấc! HLV Koji Gyotoku đúng là “người không phổi” của bóng đá Campuchia. Từ U17, U21, U23 đến đội tuyển quốc gia, giờ lại kiêm luôn cả đội nữ. Chắc ông Koji phải có siêu năng lực mới cáng đáng nổi từng ấy việc. Dù thành tích chưa nổi bật, nhưng ai cũng phải công nhận các đội bóng dưới tay ông đá máu lửa, thể lực lên hẳn!
⚡️ Quyết định bất ngờ từ liên đoàn Liên đoàn bóng đá Campuchia chơi lớn khi “điều” luôn ông Koji sang dẫn dắt đội nữ dự giải Đông Nam Á. Dân mạng thì xôn xao, bảo liên đoàn làm ăn “tạm bợ”, cứ đến giải mới bổ nhiệm HLV. Nhưng nhìn lại, có lẽ họ cũng chẳng còn ai đủ tầm, đành nhờ cậy ông thầy Nhật Bản đa năng này.
😔 Bóng đá nữ Campuchia: Đường dài mới biết ngựa hay Sau SEA Games 32, bóng đá nữ Campuchia tụt dốc không phanh. Giải VĐQG thì ngắt quãng, cầu thủ nữ giải nghệ hàng loạt, ai cũng lo cơm áo gạo tiền. Đội tuyển nữ giờ chỉ mong đá cho vui, chứ gặp Việt Nam, Thái Lan, Indonesia thì xác định “học hỏi là chính”.