Trong khi các đội bóng Đông Nam Á sôi động với loạt giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam lại chọn cách im lặng, chỉ tập kín với các CLB trong nước. Quyết định này của HLV Kim Sang-sik có thể khiến người hâm mộ hụt hẫng, nhưng thực chất là một nước cờ chiến lược, chuẩn bị cho trận tái đấu then chốt với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Malaysia hiện đã lột xác với dàn cầu thủ nhập tịch, trở thành đối thủ khó lường. HLV Kim nhận ra rằng, tiếp tục vận hành đội hình cũ sẽ là tự sát. Ông tận dụng quãng lặng tháng 9 để làm mới lực lượng, trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc, Phan Du Học. Những trận tập kín với các CLB V.League, dù không hào nhoáng, lại là môi trường lý tưởng để thử nghiệm chiến thuật và xây dựng chiều sâu đội hình.
“Đây là một canh bạc có tính toán,” bài viết nhấn mạnh. Sự hy sinh hào quang ngắn hạn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tương lai, với mấu chốt là sự kết nối giữa đội tuyển và lứa U23. Thành bại của chiến lược này sẽ chỉ được kiểm chứng vào năm 2026, khi Việt Nam đối đầu Malaysia.